Chức vô địch lượt đi đã có chủ sớm một vòng đấu sau khi SHB Đà Nẵng đánh bại chủ nhà K. Khánh Hòa ở trận đấu tại phố biển Nha Trang vào chiều qua, 9-5. Tuy nhiên, vòng 12 V-League 2009 còn rất nhiều những điểm nhấn đáng chú ý khác.
Thể Công, Hải Phòng thay tướng đổi vận
Các CĐV Thể Công trên sân Hàng Đẫy đã có dịp ăn mừng chiến thắng đầu tiên của đội nhà sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp khi các học trò của tân HLV Lê Thụy Hải đánh bại ĐTLA 2-1 nhờ bàn thắng muộn của tiền đạo Nista ở phút 88. Đó là một kết quả khá hợp lý bởi dưới sự dẫn dắt của ông Hải “lơ”, Thể Công chơi rất hứng khởi, liên tục ép sân “gạch” và sớm tìm được bàn dẫn trước ở phút 30 nhờ công của tiền đạo Francois Edene.
Dù thủ môn Mạnh Dũng phạm lỗi trong vòng cấm với tiền đạo Antonio, tạo cơ hội cho ĐTLA gỡ hòa 1-1 ở phút 45 nhưng rốt cuộc HLV Lê Thụy Hải vẫn có thể nở nụ cười mừng chiến thắng đầu tay ở Thể Công nhờ pha đá phạt đền của Nista ở những phút cuối cùng.
|
|
Trong khi đó, cựu HLV Vương Tiến Dũng đã có màn ra mắt ấn tượng khi giúp đội nhà XM.Hải Phòng thắng 2-1 trước Quân khu 4, đội bóng đã từng khiến ông Dũng bị Thể Công sa thải ở vòng đấu trước. Nếu như ông Hải và ông Dũng cùng tìm được niềm vui chiến thắng trong ngày ra mắt đội bóng mới thì ở sân Thống Nhất, đội bóng cũng vừa thay tướng ở vòng 11 là Mikado Nam Định chỉ có được trận hòa hú vía 1-1 trước chủ nhà TPHCM nhờ bàn thắng gỡ hòa của Trọng Lộc ở phút 90+1 (Clayton mở tỉ số cho TPHCM ở phút 89).
Phố núi tưng bừng, phố biển... tiếc
HAGL tiếp tục cuộc hồi sinh mạnh mẽ khi lội ngược dòng đánh bại đương kim vô địch B. Bình Dương 2-1 ở cuộc chạm trán đáng chú ý nhất vòng 12 V-League 2009. Phút 18, thầy trò tân HLV Nguyễn Minh Dũng của B.Bình Dương đã có dịp ăn mừng bàn mở tỉ số từ chấm phạt đền của tiền đạo Kesley sau khi Mbabazi bị Nirut phạm lỗi trong vòng cấm.
Tuy nhiên, sau giờ nghỉ giải lao, sự tỏa sáng của bộ đôi Lee Nguyễn – Thonglao đã giúp “gỗ” chơi bùng nổ, liên tục ép sân đội khách. Nhờ vậy, ở các phút 47 và 88, lần lượt Duy Quang và Tăng Tuấn ghi hai bàn quý giá mang về trọn vẹn 3 điểm cho chủ nhà HAGL.
|
|
Nếu như phố núi vui mừng vì với chiến thắng thứ 3 liên tiếp, HAGL đã vươn lên xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 19 điểm thì ngược lại, phố biển lại tiếc ngẩn ngơ vì đội nhà K.Khánh Hòa để thua ngược đội đầu bảng SHB Đà Nẵng 2-3 trong trận đấu mà các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn liên tục dẫn trước.
Quang Hải sớm đưa K.Khánh Hòa dẫn trước ngay ở phút thứ 3 rồi cũng chính tiền đạo tuyển VN giúp đội nhà dẫn 2-1 ở phút 62. Tuy nhiên, hàng thủ thiếu cảnh giác rốt cuộc đã khiến K.Khánh Hòa phải trả giá bằng 3 bàn thua (Gaston, Almeida và Molina ghi), gián tiếp giúp SHB Đà Nẵng sớm vô địch lượt đi trước một vòng đấu nhờ bỏ xa các đội xếp sau đến 5 điểm.
Kịch tính với các bàn thắng phút cuối
So với vòng 11 V-League từng được ca ngợi có nhiều bàn thắng, vòng 12 tuy ít hơn một bàn nhưng cũng làm người hâm mộ nức lòng bởi có 6/7 trận đấu được phân định thắng thua nhờ những bàn thắng muộn. Ngoài Thể Công và HAGL tìm được 3 điểm ở phút 88, Đồng Tháp cũng có được trận hòa 3-3 trên sân Thanh Hóa ở cùng thời điểm này nhờ pha gỡ hòa của tiền đạo Samson.
Kịch tính không kém chính là cuộc chạm trán giữa T&T Hà Nội và SLNA. Trong khi hai cầu thủ được chờ đợi nhất là Công Vinh và Văn Quyến khá mờ nhạt thì cầu thủ trẻ Vy Đức Anh đã tỏa sáng ở phút 85 để giúp đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng quý giá 2-1. Chiến thắng giúp SLNA vươn lên xếp thứ 5 trong khi đội bóng của HLV Triệu Quang Hà nhận thất bại thứ 3 trong 6 trận gần đây nhất.
|
Ẩu đả sau trận Trận đấu trên sân Pleiku giữa hai “đại gia” HAGL và B. Bình Dương diễn ra chiều qua, 9-5, không chỉ hấp dẫn về chuyên môn khi “gỗ” lội ngược dòng thắng 2-1 mà còn “nóng” vì màn ẩu đả đáng chê trách sau trận. Đầu tiên, tiền vệ Thonglao có hành động ăn mừng chiến thắng bằng cách chỉ tay vào mặt hậu vệ Quang Thanh. Bị chọc giận, Quang Thanh ngay lập tức xông vào Thonglao. Lẽ ra với vai trò trợ lý HLV, lão tướng Trương Văn Hải phải can thiệp những cái đầu nóng thì ngược lại, cầu thủ này còn lao vào hỗ trợ đồng đội đánh Thonglao.
Khán giả trên sân Pleiku đã ném chai lọ vào khu vực của ban huấn luyện B.Bình Dương, buộc toàn đội phải di chuyển ra vòng tròn giữa sân để tránh. Mãi đến khi trận đấu đã kết thúc được khoảng 30 phút, đội B.Bình Dương mới rời sân trong sự bảo vệ của lực lượng cảnh sát cơ động. A.Dũng |



Bình luận (0)