
Bà Đẹp đang kể lại vụ cướp. Ảnh: T. Hòa
Theo tường trình của chủ quán cà phê là bà Trương Thị Đẹp (SN 1969, ngụ tại quán trên), khoảng 8 giờ ngày 16-5, có 1 thanh niên khoảng 26 tuổi, cao 1,7m, nói giọng miền Nam đến uống cà phê trong khi vẫn đeo găng tay màu đen. Trong lúc nằm võng để uống cà phê, đối tượng giả vờ ngủ.
Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, khi trong quán không còn một người khách nào khác, tên thanh niên gọi chị Đẹp tính tiền. Vừa bước đến, chưa kịp nói lời nào, hắn hiện nguyên hình là một tên cướp và rút ra từ trong người khẩu súng ngắn có dấu hiệu rỉ sét, không phải màu đen (nhưng chưa xác định là súng thật hay giả) chĩa thẳng vào người bà Đẹp rồi gằn giọng: “Tiền đâu?''
Quá hoảng sợ, bà Đẹp van xin tên cướp tha mạng vì mình còn con nhỏ và vội lấy từ trong túi 450.000 đồng đưa tên cướp, nhưng hắn chỉ lấy 400.000 đồng!
Sau đó, tên cướp buộc bà Đẹp tháo lắc vàng đang đeo trên tay, cùng với 1 ĐTDĐ (hiệu Sony) đưa cho hắn. Khi đang tháo đến chiếc lắc thứ 6, người giúp việc của quán tên là Cẩm (SN 1987) xuất hiện. Tên cướp dí khẩu súng buộc cả 2 nạn nhân vào nhà vệ sinh, nếu chống cự sẽ bị bắn.
Tại đây, tên cướp lấy cuộn băng keo, sợi dây từ túi quần ra, bắt bà Đẹp trói tay và dán băng keo vào miệng chị Cẩm. Sau đó, hắn tự tay trói, dán băng keo vào miệng bà Đẹp. Trước khi bỏ đi, tên cướp buộc cửa ngoài nhà vệ sinh và lệnh cho 2 nạn nhân trong vòng 10 phút không được la cầu cứu, nếu không sẽ bị bắn chết.
“Tổng số tài sản bị cướp khoảng 8 triệu đồng. Có điều khá lạ, sợi dây chuyền trị giá 2,7 triệu đồng và đôi bông tai 1 chỉ vàng đang đeo trên người tôi không bị tên cướp lấy đi”, bà Đẹp nói.
Bà Đẹp cũng cho biết thêm chi tiết là có cảm giác khẩu súng tên cướp dùng là thật vì thấy hắn cầm có vẻ nặng.
Hiện Công an thị xã Đồng Xoài đang tiến hành điều tra.
Bình luận (0)