Đuối lý !

Thứ Ba, 07/07/2009 00:43

Vì cần tiền cưới vợ, Trần Văn Thanh đã đột nhập một căn nhà trên đường Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận - TPHCM), giết chết chủ nhà rồi cướp tài sản. Tại phiên tòa sơ thẩm TAND TPHCM, Thanh khai buổi tối ngồi uống cà phê, thấy nạn nhân đi về bằng xe đắt tiền, bèn nảy sinh ý định trộm tài sản. Không ngờ bị phát hiện nên... lỡ tay. Vị thẩm phán hỏi:

- Vì sao tối 3-6-2008 mới nảy sinh chuyện trộm mà trưa 2-6-2008 đã mua dao, nhặt thanh sắt (dùng để cạy cửa)?

- Dạ, bị cáo mua dao đem về nhà dùng.

- Nhà bị cáo đâu có xa (quận 9), sao không đem dao về mà xin ngủ lại quán một đêm, sau đó đi trộm đem theo dao, đâm nạn nhân ngay khi người ta chưa kịp phản ứng? 


- Dạ, bị cáo ở lại chơi với bạn bè, tối xỉn quá, không về được.


- Chớ không phải bị cáo ngủ lại để điều nghiên địa hình, chuẩn bị cho đêm sau ra tay? Tòa có đủ chứng cứ hết. Đừng lý do lý trấu nữa. Thành khẩn may ra còn được xem xét.


- (Ngập ngừng một lát)- Dạ, đúng như vậy ạ.

H.Hiếu
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Lê Văn Luyện, sát thủ dưới 18 tuổi cướp vàng, giết chết ba người nên xử mức án:
  •  18 năm tù theo luật định
  •  Chung thân vĩnh viễn, không giảm án
  •  Tử hình
vote result