. Phóng viên: Chiều cao chỉ 1,58 m không phải là số đo chuẩn ở các cuộc thi sắc đẹp, điều gì giúp bạn tự tin để bước vào đấu trường sắc đẹp như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2009?
- Hoa hậu Alex Trần: Là sinh viên của ngành hóa sinh và tâm lý học Đại học Rice,
Nhưng tôi cũng không đặt nặng thành tích mà chỉ muốn thỏa mãn sự thích thú. Điều tôi và tất cả các bạn gái dự thi cuộc thi này tự hào là được đến Las Vegas – đứng trên sân khấu của trung tâm giải trí MGM, thuộc hàng lớn nhất nước Mỹ, trước hơn 2.000 khán giả để nói với nhau bằng tiếng mẹ đẻ.
. Theo gia đình sang Mỹ định cư lúc mới 2 tuổi, nhưng bạn lại nói tiếng Việt rất lưu loát. Vậy bạn học tiếng Việt như thế nào?
- Tôi sinh ra ở Nha Trang, thành phố biển rất đẹp của đất nước chúng ta. Ba mẹ tôi kể dù mới 2 tuổi nhưng tôi đã thích nghe mẹ ru mới chịu ngủ. Tôi đã học tiếng Việt qua sự dạy dỗ, dìu dắt của ba mẹ. Từ ngày sang Mỹ định cư, ba mẹ tôi luôn dạy tôi học và đọc tiếng Việt.

Alex Trần...
Nguyên tắc của ba mẹ tôi là sau khi rời khỏi trường về nhà, tôi phải nói tiếng Việt. Dù ít có cơ hội tiếp xúc với người Việt nhưng tôi vẫn thường xuyên tham gia các cuộc hội thảo của người Việt về quê hương mình. Ở đó, tôi gặp nhiều du học sinh Việt
. Ưu điểm của bạn để có thể chinh phục mọi người?
- Tôi không có chiều cao nhưng tôi có nụ cười và khuôn mặt rất thân thiện. Ưu điểm của tôi có thể là những điều mẹ tôi dạy dỗ và hun đúc đã biến thành nhân cách trong tôi, đó là sự quan tâm đến người khác và xem trọng giá trị đạo đức của người Việt.
Tôi học đại học xa nhà nên chiếc điện thoại, có nhạc chờ bài Quê hương của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, là cầu nối giữa tôi và mẹ. Mẹ tôi vẫn giữ đúng chất giọng Nha Trang mỗi khi nói chuyện với tôi. Bà ít khi dùng tiếng Mỹ để nói về một việc gì đó mà tôi chậm hiểu.
. Bạn có dự định về Việt
- Tôi và một nhóm bạn vẫn thường xuyên gửi tiền giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết tật trong nước. Năm ngoái khi về Việt
Sau đó, tôi sẽ về nước tổ chức các chuyến đi thiện nguyện, mang quà, lương thực, thuốc men và tập sách đến cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

... và trong đêm đăng quang ngôi vị hoa hậu. ẢNH DO NHÂN VẬT CUNG CẤP
. Sau khi trở thành hoa hậu, bạn có thấy cuộc sống mình thay đổi không?
- Tất cả vẫn như trước đây, một cô bé Thúy nhỏ xíu bên mẹ. Một điều khác trong nhận thức của tôi là thấy mình càng phải sống có trách nhiệm hơn với chính mình và với cộng đồng người Việt ở khắp mọi nơi. Hai hoa hậu Jennifer Lê (đăng quang năm 2007) và Donna Võ (đăng quang năm 2008) đã giữ vững danh hiệu của họ trong năm, họ sống rất chân thành và hướng tới những việc làm có ích cho cộng đồng. Tôi cũng muốn tiếp tục sự thành công như họ nhất là trong các hoạt động từ thiện.
. Bạn có nghĩ mình sẽ lấy chồng là người Việt khi lập gia đình?
- Người bạn trai trong tương lai của tôi chắc chắn sẽ là người Việt
. Nếu có điều kiện tham gia hoạt động nghệ thuật, bạn sẽ chọn ngành nào?
- Tôi thích đóng phim. Từ bé tôi đã mê điện ảnh. Tôi rất thích một số phim truyền hình Việt Nam của TFS sản xuất, đang được phát sóng trên các đài truyền hình của người Việt tại Mỹ. Tôi nghĩ trong những tháng hè, sau thời gian học, tôi có thể tham gia đóng phim.
. Vậy nghề nghiệp tương lai bạn đang hướng tới?
- Năm nay tôi sẽ tiếp tục học năm cuối tại
Bình luận (0)