Nhân sự kiện này, hãng AFP đã liệt kê tình trạng giữ bí mật về bệnh tật của nhiều vị TT Pháp kể từ thời TT Georges Pompidou đến nay. Ông Pompidou qua đời ngày 2-4-1974 ở tuổi 62 sau gần 5 năm làm TT. Bệnh ung thư máu của ông được giữ kín trong nhiều năm và mãi đến năm 1982 mới được vợ ông, bà Claude Pompidou, tiết lộ.

TT Sarkozy xuất viện ngày 27-7. Ảnh: REUTERS
Sau thời ông Pompidou, tất cả các vị TT Pháp đều cam kết sẽ thường xuyên thông báo về tình hình sức khỏe của mình cho dân chúng biết. Nhưng thực tế ít có vị TT nào thông báo chi tiết. TT Giscard d'Estaing được bầu vào Điện Élysée sau khi ông Pompidou qua đời, đã không thực hiện lời cam kết công bố tình hình sức khỏe của mình trong suốt 7 năm cầm quyền.
TT Francois Mitterrand lên cầm quyền năm 1981, đã tuyệt đối giữ bí mật về căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt cho đến năm 1992 mới công khai với dư luận sau khi được phẫu thuật. Ông đã lệnh cho bác sĩ riêng Claude Gubler giữ kín “bí mật quốc gia” này trong suốt 11 năm. Năm 1994, ông Mitterrand được phẫu thuật lần thứ hai và sức khỏe sa sút khi gần kết thúc nhiệm kỳ TT thứ hai. Chín ngày sau khi ông qua đời năm 1996, bác sĩ Claude Gubler tiết lộ trong cuốn sách Đại bí mật về căn bệnh ung thư của ông Mitterrand, cho biết bệnh của TT được phát hiện từ tháng 9-1981, 4 tháng sau khi nhậm chức TT.
Từng chê trách ông Mitterrand không dám tiết lộ sức khỏe của mình, ông Jacques Chirac nhậm chức TT năm 1995 với lời cam kết chắc chắn như đinh đóng cột: “Sẽ công khai mọi tin tức có ý nghĩa về tình hình sức khỏe của tôi”. Nhưng hứa chỉ để hứa, vì ông chẳng hề cho công bố bất cứ thông tin gì với lý do “có quyền bảo vệ cuộc sống riêng tư”.
TT Sarkozy cũng lại hứa như người tiền nhiệm khi tiếp quản chức TT năm 2007. Nhưng cho đến nay Điện Élysée chưa hề chính thức thừa nhận ông Sarkozy đã một lần được phẫu thuật vòm họng hồi tháng 10-2007. Bí mật này được tiết lộ trong cuốn sách về bà Cecilia, vợ cũ của ông, với tựa đề Bà Cecilia, bộ mặt được che giấu của cựu đệ nhất phu nhân, được phát hành tháng 1-2008. Các cố vấn của ông Sarkozy thừa nhận đó là sự thật.
Bình luận (0)