Gương mặt anh như dãn ra khi kết quả tủy đồ của con trai 9 tuổi tiếp tục ổn định. Hơn 5 năm nay, anh và con đã cùng nhau chiến đấu với căn bệnh bạch cầu cấp dòng tủy– một dạng ung thư máu để có được kết quả khả quan như hôm nay.
Anh kể, con anh, bé Bảo Duy, sinh ra bình thường, khỏe mạnh nhưng suốt 4 năm đầu đời, cháu cứ yếu ớt, sốt và ớn lạnh thường xuyên. Khám, chữa ở tuyến huyện hoài không khỏi nên từ Củ Chi, anh lặn lội đưa con lên Bệnh viện Nhi Đồng khám, làm tủy đồ.
Khi thấy kim tiêm chọc vào sống lưng con, anh ước ao có thể chịu đau thay cho con mình. Lúc này, vợ anh cũng đang vật vã trong từng cơn đau chuyển dạ. “Tôi không khóc nhưng cũng chẳng trấn tĩnh mình được. Lúc ấy, lòng tôi như lửa đốt”- anh chia sẻ. “Khổ nhất là cách vài ngày, tôi lại chở con đến bệnh viện để bác sĩ bơm thuốc. Cây kim sắt thì dài và to mà bác sĩ thì cứ chọc thẳng, lút kim vào tủy, hỏi ai mà cầm lòng được”. Nỗi lo và thương con đã khiến anh gần như suy sụp.

Anh Nguyễn Văn Vũ và con trai Bảo Duy
Anh kể, có lần Bảo Duy bị sốc thuốc, ói mửa và sốt cao. Anh nghĩ con mình sắp đi, đau đớn ký giấy cam kết, mang Bảo Duy về để cháu có thể ra đi. Chuẩn bị ma chay cho con, anh mới hiểu tâm trạng của những hoàn cảnh “lá vàng khóc lá xanh”. Thế nhưng, phép mầu đã xảy ra khi về nhà hai hôm, Duy phục hồi dần, bớt sốt trong niềm vui khôn tả của cả nhà.
Nhìn Bảo Duy lanh lợi, ngoan ngoãn như hôm nay, quả thật, không ai có thể ngờ chỉ cách đây một năm, cậu bé phải điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu, cháu rụng sạch tóc, nứt da đầu, thường xuyên vật vã với những cơn sốt tai quái... Anh vẫn nhớ hoài cái lần đầu chở “sư cọ” của anh đến trường. Giữa sân trường, nhìn Duy yếu ớt hẳn so với chúng bạn, anh đã không ngăn được nước mắt... Tuy bị bệnh nhưng Duy rất ham học vì vậy anh lại càng ráng sức lo cho con.
Sức khỏe Duy dần hồi phục và không phải uống thuốc gần một năm nay, nhưng cứ cách 3 tháng, anh lại phải chở con đến bệnh viện làm lại các xét nghiệm, theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt. Dường như, niềm tin, sự kiên trì và yêu thương con của người cha đã mang lại điều thần kỳ cho đứa con trai bé bỏng.
Bình luận (0)