Ngày 10-8, LĐLĐ quận Tân Bình – TPHCM đã gặp gỡ đại diện một số công nhân (CN) Công ty Nam Châu để thống kê thời gian làm việc và tổng số tiền lương mà công ty còn nợ của CN. Sau hơn một tháng nhận ủy quyền của 181 CN Công ty Nam Châu, LĐLĐ đã đeo bám, yêu cầu chủ doanh nghiệp (DN) truy trả đủ tiền lương cho CN. “Không có sự tận tình của các anh chị ở LĐLĐ quận, chưa biết đến bao giờ chúng tôi mới đòi được tiền lương của mình”. Nhiều CN đã xúc động bày tỏ như vậy.
Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tặng 5 triệu đồng giúp chị Điền Thị Minh Hằng
(công nhân Công ty Win Brothers, quận 12) đang bị bệnh hiểm nghèo. Ảnh: N.DƯƠNG
Bảo vệ NLĐ đến cùng
Ông Trương Hữu Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Bình, cho biết: “Vụ việc rất phức tạp vì CN bị chuyển qua hai, ba DN; bị nợ lương hơn một tháng trời nên bức xúc ngừng việc hơn một tuần lễ. LĐLĐ quận phải điều tra và đi tìm giám đốc công ty, yêu cầu phải trả lương cho CN; đồng thời nhận ủy quyền của CN để kiện công ty ra tòa”.
Ngày 14-8, TAND quận 12 - TPHCM sẽ đưa ra xét xử vụ 25 CN kiện Công ty S.M. Trước đó, vào tháng 4-2009, công ty cho toàn bộ hơn 200 CN nghỉ việc nhưng đến nay vẫn không trả trợ cấp thôi việc và nợ BHXH. LĐLĐ quận đã hướng dẫn CN khởi kiện. Ông Trần Văn Triều, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 12, nói: “LĐLĐ đang liên lạc với gần 200 CN còn lại để hướng dẫn họ ủy quyền cho LĐLĐ tiếp tục khởi kiện công ty đòi quyền lợi”.
Đối với vụ việc tại Công ty Anjin (quận Bình Tân - TPHCM), các cấp CĐ TPHCM cũng đeo đuổi cả năm trời để đòi quyền lợi cho người lao động (NLĐ). Giữa năm 2008, khi hàng loạt CN bị cho nghỉ việc nhưng không được giải quyết BHXH, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch CĐ Công ty Anjin, đã đại diện CN gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp. Khi giám đốc công ty có ý định tẩu tán tài sản, đích thân ông Hoàng đến ngăn cản và yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp. Ông cùng một số CN thay phiên nhau túc trực giữ số tài sản trên để sau này thanh lý trả nợ lương CN. Cùng thời gian này, ông Hoàng đã tập hợp CN ủy quyền cho LĐLĐ quận khởi kiện công ty. Vừa qua, TAND quận Bình Tân đã đưa vụ việc ra xét xử.
Quyết liệt đeo bám
Mới đây, UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính... cử đại diện tham gia tổ công tác liên ngành để giải quyết các khoản nợ lương của NLĐ trong các DN có chủ bỏ trốn.
Để có được kết quả trên là cả một quá trình kiên trì đấu tranh của các cấp CĐ. Bà Trần Thị Thiếu Liên, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, kể: “Khi Công ty Hoàng Nghiệp ngừng hoạt động, chủ bỏ trốn, CN hết sức hoang mang, đời sống vô cùng khó khăn. LĐLĐ quận đã lập danh sách CN, thống kê tiền lương và các chế độ liên quan mà DN còn nợ để kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết”. Ngay sau đó, trong cuộc họp với các cơ quan chức năng TP để giải quyết vụ việc, ông Trương Lâm Danh, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, đã đề xuất UBND TP chỉ đạo tạm ứng từ ngân sách để trả lương cho CN (khoảng 111 triệu đồng).
Đối với vụ việc tại Công ty Sin B, khi các chủ nợ đòi thanh lý tài sản để cấn trừ nợ, LĐLĐ TP đã chỉ đạo LĐLĐ địa phương thuê hai bảo vệ túc trực ngày đêm để giữ số tài sản trên. Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch LĐLĐ quận 12-TPHCM, cho rằng CN thấy CĐ quyết liệt bảo vệ quyền lợi họ như vậy thì họ sẽ yên tâm và không manh động.
Qua tìm hiểu hoạt động CĐ VN, tôi rất khâm phục cán bộ CĐ vì sự nhiệt tình, dám nghĩ, dám làm, luôn hết mình vì NLĐ. Dù phần lớn cán bộ CĐ cơ sở đều kiêm nhiệm, nhận lương từ chủ DN, song họ vẫn dũng cảm đứng ra đại diện, bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Ông Leif Isaksson (Thư ký đối ngoại Hội đồng Hợp tác Tổng Công đoàn Thụy Điển) |
Cái tình của Công đoàn dành cho công nhân
Chị Nguyễn Thu Tâm, CN Công ty Vina Haengwoon Industry (quận 8-TPHCM), xúc động kể: “Tôi hơn 40 tuổi rồi, lại một nách 3 con. Khi chủ bỏ trốn, xin việc làm khác không được, tôi khổ hết sức. May mà có chị Dung, cán bộ LĐLĐ quận 8, chở tôi xuống tận Công ty Hoàn Ngọc phụ việc với mức lương gần 2 triệu đồng/tháng, cũng đắp đổi lo cho các con”. Hàng vạn lao động bị mất việc tại TPHCM trong lúc khó khăn nhất đã nhận được những quan tâm, chia sẻ ấm áp của tổ chức CĐ như vậy. |
Kỳ tới: “Chúng tôi cần Công đoàn”
Bình luận (0)