Coi chừng chìm xuồng
Chuyện CSGT ăn mãi lộ là chuyện thường ngày, nó diễn ra ở mọi nẻo đường, ở tất cả các địa phương. Dân chúng ai cũng biết chuyện này, bởi CSGT làm tiền quá trắng trợn. Đặc biệt cánh tài xế đường dài vô cùng ngán ngẩm mỗi khi gặp CSGT. Hoan nghênh nhà báo đã nói lên một phần sự thật của hành vi này.
Theo lẽ, những hình ảnh mà nhà báo ghi lại được sẽ là cơ sở, là manh mối để Công an Tiền Giang và Bộ Công an xử lý nghiêm minh những cán bộ, chiến sĩ vi phạm, ngăn ngừa tiêu cực trong ngành. Vậy mà, rất tiếc, với cách trả lời trên báo của đại tá Phạm Minh Tuấn khiến người dân thất vọng.
Cụ thể, nếu Công an Tiền Giang báo cáo rằng đang có đợt cao điểm kiểm tra xe trên đường thì mọi hành vi mờ ám của CSGT trong thời gian qua sẽ được hóa giải hết. Và như vậy sự việc mãi lộ trắng trợn bị Báo Người Lao Động nêu rất rõ này sẽ bị chìm xuồng.
Nguyễn Văn Chiến (TP Mỹ Tho-tỉnh Tiền Giang)
Những CSGT chặn xe, rồi họ đứng khuất phía sau xe để làm tiền tài xế. Không cần phải điều tra, người dân bình thường đi đường ai cũng biết cả. Nhà báo đã quay phim để làm chứng cứ. Đến như vậy mà đại tá Phạm Minh Tuấn còn cho là những CSGT đứng ở những vị trí trong băng hình đã ghi là vị trí đứng hợp lý (?).
Người dân bức xúc mong muốn ngành công an xử lý nghiêm minh những CSGT “làm luật”
Kỳ lạ hơn nữa khi xem lại băng ghi hình những CSGT đứng che chắn xung quanh cho một CSGT “làm luật” với tài xế, ông đại tá này ứng phó một cách nhanh chóng rằng đó chỉ là sự đi lại ngẫu nhiên chứ không phải có ý che chắn (?). Quả là sự bao che lộ liễu. Cán bộ cấp trên mà thiếu nghiêm khắc như vậy, trách sao được cấp dưới?
Huỳnh Văn Đông (Cai Lậy- tỉnh Tiền Giang)
Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh về CSGT Công an tỉnh Tiền Giang “làm luật”, công luận trông chờ vào việc xử lý nghiêm, nhanh chóng của ngành công an. Thế nhưng khi trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động là đã kiểm tra nhật trình chưa, ông Lê Văn Xây, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ tỉnh Tiền Giang, trả lời là do tất bật quá nên vẫn chưa kiểm tra! Việc chậm trễ trong kiểm tra, xử lý vi phạm của những người có trách nhiệm thuộc Công an tỉnh Tiền Giang khiến dư luận không khỏi nghi ngờ có hay không việc bao che cho cấp dưới làm sai.
Việc CSGT “làm luật” không chỉ xảy ra ở tỉnh Tiền Giang mà hầu như xảy ra khắp tỉnh, thành trong cả nước. Vấn đề là khi báo chí, người dân phát hiện CSGT nhận hối lộ thì việc kiểm tra, xử lý của những người có trách nhiệm như thế nào. Qua đây, tôi mong rằng Nhà nước cần có chế tài mạnh để dẹp bỏ vấn nạn này.
Thiện Hưng (TPHCM)
Biết tin ai ?
Lâu nay, giới tài xế ô tô và không ít những người chạy xe gắn máy là nạn nhân khốn khổ của nạn mãi lộ. Chúng tôi rất mừng khi phóng viên Báo Người Lao Động đã ghi hình được vụ một nhóm CSGT Công an tỉnh Tiền Giang “làm luật”. Người dân đều nghĩ rằng ngành công an sẽ xử lý nghiêm để làm gương. Nhưng thật đáng trách, chúng tôi không thể nào chịu nổi cách trả lời của ông đại tá Phạm Minh Tuấn trên Báo Người Lao Động phát hành ngày 13-8. Đó là cách trả lời không sòng phẳng trước công luận.
Quang Hùng (thị xã Tân An - tỉnh Long An)
Bình luận (0)