Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Giết vợ vì đòi ly hôn

Theo Quỳnh Mai - Ngọc Diện (Phụ nữ TPHCM)

Không chịu nổi cú sốc khi vợ một mình đòi ly hôn, Huỳnh Công Dinh đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát... Người vợ may mắn thoát chết. Khi người chồng nhận ra sai lầm thì mọi việc đã quá muộn.

"Lúc mâu thuẫn, tôi có nhờ mẹ đến hòa giải nhưng không thành. Giá như cả hai chúng tôi thông cảm với nhau hơn, giá như cô ấy không nói những câu đau lòng thì sự việc đâu đến nỗi như thế này. Tôi có lỗi với vợ con, chỉ mong HĐXX giảm án để tôi có thể về sớm chăm lo cho con...". Đó là lời tâm sự trong nước mắt của bị cáo Huỳnh Công Dinh (SN 1974, Q.Tân Phú, TP.HCM) phạm tội "giết người" tại phiên tòa ngày 13-8 (do TAND TP.HCM xét xử).

Trong phòng xét xử, ngồi cách nhau vài bước chân, nhưng đôi vợ chồng hơn 10 năm đầu gối tay ấp nhìn nhau như hai người xa lạ...

img
Bị cáo Dinh và vợ tại phiên tòa

Huỳnh Công Dinh sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở Q.Tân Phú. Học đến lớp 9 thì Dinh phải nghỉ học, phụ giúp gia đình. Năm 1998, Dinh cưới chị L.T.H.T. (SN 1977). Dinh làm nghề thợ sắt còn T. làm công nhân. Cuộc sống của họ không dư dả về vật chất nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Đầu năm 1999, T. sinh một bé trai kháu khỉnh khiến Dinh càng yêu vợ nhiều hơn. Nhưng niềm vui đó chẳng được bao lâu, khi con trai của họ tròn 10 tuổi, vợ chồng Dinh bắt đầu lục đục...

Cội nguồn mâu thuẫn của họ rất đơn giản, do sau những giờ làm việc, T. không trở về nhà ngay với con mà thường xuyên qua nhà một cô bạn gái để trò chuyện. Một vài lần không sao, nhưng có khi cả tuần T. đều làm như thế khiến Dinh tỏ ra khó chịu. Nhiều lần, khuyên nhủ vợ vẫn không thay đổi, Dinh bắt đầu nhậu nhẹt, thường trở về nhà trong trạng thái say xỉn. Cả hai thường xuyên cãi vã nhau. Chán nản, T. đưa con về nhà ngoại và đầu tháng 7-2008 đã làm đơn ly hôn gửi đến TAND Q.Tân Phú. Qua nhiều lần hòa giải không thành, vì quá hụt hẫng, Dinh đã nảy sinh ý định giết vợ.

Ngày 21-7-2008, thêm một lần hòa giải không thành, Dinh đã đuổi theo và đâm nhiều nhát vào người chị T. Được mọi người can ngăn và đưa đi cấp cứu kịp thời, chị T. bị thương tật vĩnh viễn 12%.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND hỏi: "Bị cáo cầm dao để giải quyết mâu thuẫn gì trong cuộc hôn nhân này?". Dinh trả lời: "Ly hôn là gia đình tan nát, bị cáo không còn gì để mất nên mới hành động như vậy". "Nhưng tòa đang hòa giải, chưa quyết định ly hôn và đang động viên chị T. về ở với bị cáo, bị cáo còn yêu thương vợ, sao lại hành động như thế?". Dinh cúi đầu ấp úng: "Từ khi bị vợ ruồng bỏ, nhiều đêm không ngủ được, căng thẳng bế tắc trong tình cảm nên bị cáo không kiểm soát được bản thân".

Chị T. cho biết, lý do chị xin ly hôn vì tính cách hai người không hợp nhau, vợ chồng thường xuyên gây lộn khiến chị mệt mỏi. Từ khi vợ chồng mâu thuẫn, chị cùng con trai về sống ở nhà ngoại, thỉnh thoảng đưa con tới thăm ông bà nội. Khi sự việc xảy ra, chị rất hận chồng nhưng bây giờ cũng đã nguôi ngoai. Giờ chỉ mong sao có sức khỏe để chăm lo cho con.

Huỳnh Công Dinh bị phạt chín năm tù.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo