Mỗi ngày đi làm về, nhìn thấy ba cậu con trai ríu rít ra cổng đón mẹ, chị Nguyễn Thị Hà, nguyên là công nhân (CN) Công ty Freetrend A- KCX Linh Trung 2, không khỏi xúc động. “Không nhờ chị Nga, tổ chức CĐ và các nhà hảo tâm giúp đỡ, gia đình tôi không có ngày hôm nay”- chị Hà tâm sự.
Đồng hành lúc khó khăn
Rời Nghệ An vào TPHCM làm CN, lương của vợ chồng chị Hà cũng chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng, tạm đủ trang trải cuộc sống ở trọ và gửi chút ít về quê phụ ông bà nuôi cô con gái lớn. Ba năm trước, trong lần mang thai thứ hai, chưa kịp vui, anh chị đã choáng váng khi biết chị sẽ sinh ba.
Ba đứa con ra đời, lương thấp, ăn uống kham khổ nên chị Hà không đủ sữa cho con bú. Trong ba đứa con, chỉ có cháu lớn nhất là khỏe mạnh; đứa thứ hai người tím tái, khóc ngằn ngặt suốt ngày, được chẩn đoán bị bệnh tim bẩm sinh cần phẫu thuật gấp; còn đứa út thì bị nổi đốm đỏ khắp người.
Bà Mai Thị Bích Vân, nguyên Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ TPHCM, (bìa phải), thăm gia đình chị Hà
Chạy ăn từng bữa, vợ chồng chị không biết lấy đâu ra 50 triệu đồng phẫu thuật cho con. Đang loay hoay trước những khó khăn thì chị Chu Thị Hằng Nga, cán bộ chuyên trách CĐ Công ty Freetrend A, tận tình đến thăm hỏi. Biết được hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng chị, chị Nga đứng ra vận động anh chị em CN đóng góp và báo cáo với Ban Nữ công LĐLĐ TPHCM, CĐ các KCX-KCN TP nhờ giúp đỡ. Chị còn bảo lãnh cho cả gia đình chị Hà làm KT3 vào hộ khẩu nhà chị để các cháu có thể được hưởng các chế độ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi.
Với hàng loạt nỗ lực ấy, cháu bé đã được phẫu thuật; CĐ Công ty Vinamilk tài trợ các cháu một năm uống sữa miễn phí; thông qua Báo Người Lao Động, các nhà hảo tâm cũng tặng gia đình chị hơn 50 triệu đồng. “Nằm mơ chúng tôi cũng không dám nghĩ mình được như ngày hôm nay”- anh Nguyễn Hoàng Phương, chồng chị Hà, bộc bạch.
Chia sẻ khi bệnh tật
Phải qua rất nhiều cây cầu, dòng sông, con đường, các cán bộ CĐ Tổng Công ty Dệt may Gia Định mới đến được căn nhà không số của chị Lê Thị Thu Nguyệt (CN Công ty Cổ phần Legamex) ở ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh - TPHCM. Chị Nguyệt đang mang trong mình căn bệnh ung thư vú.
Trong lúc mang thai đứa con đầu lòng, một khối u ở ngực phải cứ lớn dần nhưng vì không có tiền, chị cứ bỏ qua. Cho đến khi bị đau nhức không chịu nổi, sẵn đi khám bệnh cho con, chị đến Bệnh viện Hùng Vương khám. Bác sĩ chẩn đoán ung thư.
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM: Luôn chia sẻ cùng công nhân Khi CN gặp khó khăn, người họ nghĩ đến đầu tiên luôn là CĐ. Và với phương châm “Đồng hành cùng CN”, tổ chức CĐ luôn có mặt không chỉ lúc vui vẻ, khỏe mạnh mà còn khi ốm đau, khó khăn. Với tình cảm đáng quý này, CĐ luôn là chỗ dựa tin cậy của người lao động. |
Làm "ông mai, bà mối"
“Tôi vừa làm quen với một cô bạn mới, chúng tôi đã xin số điện thoại và sẽ thường xuyên giữ liên lạc với nhau”- CN Trần Hoàng Hiếu, Công ty Juki (KCX Tân Thuận), khoe khi gặp tôi tại ngày hội “Nối vòng tay lớn” do CĐ Công ty Juki phối hợp cùng CĐ Công ty Gunze tổ chức. Xuất phát từ việc Công ty Gunze rất đông nữ còn Công ty Juki nhiều nam, tỉ lệ CN độc thân chiếm hơn 70% nên CĐ hai công ty đứng ra “bắc cầu” cho đôi bên.
Không ngờ ý tưởng này không chỉ được CN ủng hộ mà ban giám đốc hai bên rất hài lòng. Ông Yamada, Tổng Giám đốc Công ty Juki, bày tỏ: “Sau lễ hội này, chúng tôi mong muốn sẽ được dự những lễ cưới mà cô dâu, chú rể là người của Công ty Gunze và Công ty Juki.
Điều đó càng thắt chặt tình đoàn kết của hai công ty”. Và riêng CN thì lại càng hào hứng khi có một lễ hội dành riêng cho họ. Nơi đó, CN không chỉ vui chơi, giảm stress sau những giờ làm việc mệt mỏi mà còn có cơ hội giao lưu, kết bạn và xây dựng hạnh phúc gia đình.
Kỳ tới: Luật sư Nguyễn Đăng Trừng: "Không cần lập ban đại diện..."
Bình luận (0)