Khóa bồi dưỡng nghề phụ đầu tiên do Nhà Văn hóa Lao động quận 11-TPHCM vừa mở đông nghịt học viên. Chị Nguyễn Thị Phượng Liên, nhân viên Công viên Nước Đầm Sen, hào hứng: “Từ lâu, tôi mê học mấy nghề này lắm mà không có cơ hội. Nay Nhà Văn hóa Lao động quận mở lớp, hỗ trợ gần 90% học phí nên tôi đăng ký đi học ngay”. Cùng với chị Liên, nhiều học viên còn được công ty khuyến khích, hỗ trợ 10% học phí còn lại để các chị học thêm nghề phụ, tự làm đẹp cho mình, cho người thân.

Học viên theo học lớp thủ công mỹ nghệ do Nhà Văn hóa Lao động quận 11 tổ chức
Học làm đẹp để tự tin hơn
Đông vui, náo nhiệt nhất có lẽ là lớp trang điểm do Nhà Văn hóa Lao động quận phối hợp cùng Make up Trúc Anh Âu mở. Hơn 50 học viên đều rất trẻ, chăm chú lắng nghe, tỉ mỉ làm theo từng động tác của cô giáo. Tuy chỉ một khóa học nhưng học viên được học đầy đủ các cách trang điểm khi đi làm, dạo chơi, dự tiệc, dạ hội... Chị Võ Mộng Thùy Dương, Công ty Phú An Nhân, cho biết: “Là nhân viên bán hàng nên với tôi hình thức rất quan trọng. Hằng ngày đi làm, tôi có trang điểm nhẹ nhưng vẫn không tự tin lắm. Khi có lớp học, tôi đăng ký ngay. Mong sau khi khóa học kết thúc, tôi tự tin hơn khi làm đẹp cho mình và khi giao tiếp với khách hàng”. Cô Trúc Anh, người phụ trách lớp, nhận xét: “Trang điểm là một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Khi đẹp, các chị sẽ tự tin hơn, sống vui vẻ hơn và sẽ thành công hơn trong công việc cũng như giữ gìn hạnh phúc gia đình”.
Lớp cắt uốn tóc, trang trí móng do Nhà Văn hóa Lao động quận phối hợp cùng Công ty Nhật Vy cũng thu hút khá đông bạn trẻ. Chị Trần Thị Thu Thủy, Công ty TNHH một thành viên Xa Gần, tâm sự: “Bên cạnh việc làm đẹp cho mình, tôi rất thích làm đẹp cho bạn bè, người thân”.
Ban đầu, Nhà Văn hóa Lao động quận 11 dự kiến có 100 học viên cho cả 3 lớp trang điểm, cắt uốn tóc và thủ công mỹ nghệ nhưng số lượng học viên cứ tăng dần vì người này rủ người kia cùng học.
Cơ hội kiếm thêm thu nhập
Ở các lớp làm đẹp, đa số người trẻ tuổi còn ở lớp thủ công mỹ nghệ do Nhà Văn hóa Lao động quận phối hợp cùng Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp hướng nghiệp quận 11 mở có nhiều người ở tuổi... U50. Kiên nhẫn xỏ từng hạt cườm nhỏ xíu rồi phối màu, bện cước, chẳng mấy chốc, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, nhân viên HTX Hiệp Lực, đã làm xong một chiếc nhẫn xinh xắn. Chị cho biết: “Tôi đã đến tuổi nghỉ hưu rồi nên cố gắng học thêm nghề thủ công mỹ nghệ để khi nghỉ việc có thể lãnh hàng về nhà làm. Có việc làm, vừa kiếm thêm thu nhập vừa đỡ buồn chán. Tự lập vẫn hay hơn sống nhờ vào con cháu”. Từ các hạt cườm, hạt chuỗi, các chị cho ra đời những chiếc vòng, lắc, dây chuyền, bóp, móc khóa, vật trang trí... xinh xắn, đủ màu sắc.
Đặc biệt, trong lớp học hầu hết là nữ này có một nam nhi. Anh cũng xỏ, cũng kết, đẹp không thua gì các chị. Đó là anh Võ Trung Hiếu, Công ty TNHH Quang Long. Khi tôi đến hỏi thăm, anh cười rất tươi: “Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy đâu chỉ có phụ nữ mới làm được nghề có tính tỉ mỉ này, nam nhi chúng tôi cũng làm ra trò đấy chứ”. Anh còn cho biết sản phẩm anh làm được đầu tiên sẽ mang về tặng cho mẹ.
Cô Trần Kim Ngọc, giáo viên Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp hướng nghiệp quận 11, nhận xét: “Nghề này đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo tay nhưng cũng rất dễ học, dễ làm. Nếu học tốt, các chị có thể lãnh hàng về nhà làm vào buổi tối, ngày nghỉ, tăng thêm thu nhập”.
|
Nhà Văn hóa Lao động quận 11 là nhà văn hóa đầu tiên thuộc hệ thống các nhà văn hóa trực thuộc LĐLĐ TPHCM tổ chức lớp học nghề phụ cho CNVC-LĐ với mức hỗ trợ đến 90% học phí. Sau khóa học, các anh chị có thể tự tin để làm đẹp cho mình, cho người thân và bạn bè. Đây còn là những nghề có thể kiếm thêm thu nhập. Quan trọng hơn, có nghề phòng thân sẽ giúp họ an tâm hơn khi “trái gió trở trời”. Ông Nguyễn Việt Cường (Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM) |
Bình luận (0)