Trao đổi cùng trưởng đoàn QK4, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, ông cho biết nỗ lực thi đấu của các cầu thủ rất xứng đáng được tưởng thưởng. Tuy nhiên, hiện tại toàn đội sẽ di chuyển ra Bình Định chờ máy bay về Nghệ An rồi sau đó mới tổ chức buổi lễ long trọng mừng công cũng như công bố mức thưởng cho thầy trò HLV Vũ Quang Bảo. Riêng về những tình huống khán giả Nha Trang phản ứng dữ dội cuối hiệp 1 vì cho rằng đội nhà đã “bán độ” cho QK4, tướng Hưởng nhận xét: “QK4 luôn chủ trương đá sạch và chúng tôi vượt lên dẫn trước 2-0 bằng năng lực thực sự của mình. Nếu K.Khánh Hòa có muốn bán độ thì họ cũng chẳng dại gì vùng lên gỡ hòa 2-2 trong thời điểm kết quả trên sân Thống Nhất, đội TPHCM đang dẫn trước B.Bình Dương 2-1”.

Niềm vui của các cầu thủ QK4 (ảnh nhỏ) và nỗi buồn phải tranh vé vớt của M.Nam Định. Ảnh: N.Linh - S.Thái
Nếu như QK4 đang vui như mở hội thì M.Nam Định lại cực kỳ tiếc nuối vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước Đồng Tháp. Ngay trong tối qua, 23-8, thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường đã di chuyển từ Cao Lãnh về TPHCM để trưa nay sẽ bay ra Đà Nẵng nhằm chuẩn bị tinh thần quyết đấu cùng Cần Thơ ở trận tranh vé vớt.
Trong khi đó, Thể Công thoát hiểm sau chiến thắng 4-3 trước SHB Đà Nẵng trên sân nhà dù bị đội khách dẫn trước 2-0. Cách đội bóng áo lính thắng cũng như SHB Đà Nẵng thua vẫn khiến cho nhiều người hồ nghi về tính trung thực của trận đấu này. Khi bị đối thủ gỡ bàn, các học trò HLV Lê Huỳnh Đức chẳng những không xốc lại đội hình mà còn mở rộng cửa khung thành hơn, như thể họ đá để đối thủ giành chiến thắng bằng được.
Ở ba trận đấu khác, XM.Hải Phòng hòa T&T Hà Nội 0-0, SLNA thắng ĐTLA 3-1 và Thanh Hóa thua HAGL 3-7.
Bình luận (0)