Bắt đầu từ chiều 1-9, hàng trăm xe gắn máy độ đã tập hợp tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để “thử xe”. Tiếng nẹt pô, động cơ gầm rú trên các tuyến đường Hạ Long, Thùy Vân, Quốc lộ 51. Chốc chốc lại có tiếng động cơ bốc đầu, lạng lách. Đến 19 giờ, các yêng hùng đã “hạ nhiệt” vì trời mưa nặng hạt và sự ra quân trấn áp của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, đến 21 giờ, tuyến đường Trần Phú (dọc bãi trước) chính thức mở màn bởi tiếng nẹt pô của 2 chiếc su xì – po đi tiên phong, tiếp theo đó khoảng 20 chiếc xe gắn máy lao bạt mạng. Các “quái xế” nằm rạp trên yên, lạng lách kéo dài khoảng hơn 2 km trước sự chứng kiến của khách du lịch và người dân địa phương đứng chật cứng hai bên đường.
“Quái xế” Nguyễn Lưu Bình đi xe 1 bánh bị cảnh sát giao thông bắt được tại mũi Nghinh Phong. Ảnh: N.BÍCH
Tuyến đường Hạ Long nằm sát bờ biển bãi trước của TP Vũng Tàu là nơi các “quái xế” trổ tài. Đua xe trái phép nhưng được các “quái xế” hoạt động rất công khai, có “bầu sô” đứng ra tổ chức, đặt cược và lực lượng cảnh giới công an. 21 giờ 30 phút, một “bầu sô” đứng ra đặt cược chai rượu XO cho tốp 7 “quái xế” tham gia đua nếu ai về nhất. Cả bọn cử ra 1 người đi trước dò đường và cảnh giới công an. Khi vừa có tín hiệu an toàn, lập tức các “quái xế” tuổi teen thi nhau trổ tài. Tất cả đều mặc quần đùi, xe không đèn, không nón bảo hiểm, nằm sát trên yên lao như bay về đích.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy các tốp đua có đầy đủ các loại biển số của các tỉnh, thành như: Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, TPHCM...
22 giờ, nhóm phóng viên chúng tôi tiếp tục theo chân các “quái xế” đổ ra Quốc lộ 51. Do đường lớn, lực lượng tuần tra mỏng nên các quái xế chọn đây là tuyến đua đường dài và hệ số đặt cược cao hơn hẳn. Càng về khuya, tiếng động cơ gầm rú, tiếng la ó ầm ĩ của các “quái xế” gây náo động cả con đường. Nhiều đối tượng sử dụng rượu bia, chất kích thích để tăng hưng phấn trước khi lâm trận.
Sáng 2-9, tại mũi Nghinh Phong, cảnh sát giao thông Công an TP Vũng Tàu phát hiện một nhóm đua xe đang gầm rú inh ỏi trên đường đua. Lập tức tổ tuần tra đuổi theo một quái xế chạy chiếc honda 67 xoáy nòng, đang chạy chỉ với... 1 bánh. Khi bị chặn lại, đối tượng khai tên Nguyễn Lưu Bình (SN 1991), từ tỉnh Trà Vinh đến Vũng Tàu du lịch và xem... đua xe. Tương tự, 2 đối tượng chạy xe 1 bánh, đánh võng, không đội nón bảo hiểm cũng bị thượng úy Nguyễn Đình Cường, tổ tuần tra giao thông Công an TP Vũng Tàu, tóm gọn. Hai “quái xế” đưa tiền hối lộ để được bỏ qua nhưng hành vi này đã lập tức bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi đưa hối lộ.
Theo báo cáo của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong 2 ngày ra quân dẹp nạn đua xe trái phép, các lực lượng chức năng đã xử lý trên 100 đối tượng tập trung tại các tuyến đường chính vào trung tâm TP Vũng Tàu và các bãi tắm. Đặc biệt, có tình trạng thanh niên ở các tỉnh như Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bình Thuận và TPHCM tham gia đua xe trái phép theo hình thức cá độ. Nhiều nhóm tổ chức đua xe còn sử dụng cả xe hơi đi khóa đuôi để cản đường. Ngoài ra, cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát 113 và công an các huyện, TP Vũng Tàu truy quét và răn đe gần 20 băng nhóm tham gia kích động, cổ vũ đua xe và tạm giữ 4 đối tượng chống người thi hành công vụ.
Hà Nội Khởi tố hai đối tượng đua xe trái phép
Theo TTXVN, vào đêm 31-8, Nguyễn Trọng Hiếu đang điều khiển xe máy Dream không có biển kiểm soát thì gặp Nguyễn Khắc Đức, đi xe Wave ZX màu trắng, cũng không có biển kiểm soát. Cả hai đã rủ nhau “tìm bạn” đua xe. Tiếp tục lượn lờ trên đường, đến 1 giờ 30 phút ngày 1-9, Hiếu và Đức gặp 4 xe máy đang đua trên phố Hàng Mã, liền nhập vào đoàn. Từ 3 giờ sáng trở đi, đoàn đua ngày một đông, gồm khoảng 20 xe máy, sau tăng lên 40 xe, trong đó có Hiếu, Đức, liên tục phóng với tốc độ 70- 80km/giờ, gây náo loạn cả đoạn phố từ Hàng Bông kéo sang Điện Biên Phủ. B.T.B |
Bình luận (0)