Cô bé Marina Sabatier được tìm thấy tại nơi làm việc của người cha ở Le Mans, tây nam Paris vào ngày 11-9. Trước đó, vào ngày 9-9, cha mẹ bé đã báo cảnh sát Marina bị bắt cóc.

Bé Marina xấu số (Ảnh: AFP)
Người cha khai rằng Marina bị bắt khỏi xe khi ông ta đậu xe bên ngoài một nhà hàng McDonalds gần Le Mans và vào trong mua thức ăn. Đến khi xác bé bị phát hiện, cặp vợ chồng này mới thú nhận đã ngược đãi Marina nhưng một mực khẳng định bé chết vì những nguyên nhân tự nhiên.
Họ nói đã phát hiện bé chết dưới tầng hầm từ đầu tháng 8 và do quá khiếp hãi nên họ giấu xác bé trong tủ đông. Sau đó người cha đặt thi thể Marina trong một container ở nơi làm và bọc xi măng bên ngoài. Hai vợ chồng sáng chế ra câu chuyện bắt cóc để đối phó với các thầy cô ở trường học vì học kỳ mới sắp bắt đầu.

Xác bé bị bọc xi măng và giấu ở Le Mans (Ảnh: BBC)
Trong khi đó, các công tố viên cho rằng Marina bị đánh chết và cảnh sát đang điều tra cha mẹ bé vì hành vi ngược đãi và ngộ sát cũng như làm mất thời gian của cảnh sát. Nếu bị buộc tội, họ có thể phải ngồi tù chung thân. Ngoài Marina, họ còn 4 đứa con khác, hiện cả 4 đã được chuyển cho các trung tâm xã hội chăm sóc.
Bình luận (0)