Mỗi khi AC Milan cần người cứu rỗi, SuperPippo – biệt danh của F. Inzaghi – lại xuất hiện và cứu đội ra khỏi hiểm nguy. Rạng sáng 16-9, tiền đạo 36 tuổi này ghi cả 2 bàn giúp AC Milan thắng 2-1 trên sân Marseille, tạo khởi đầu đẹp tại lượt trận đầu tiên của bảng C vòng đấu bảng Champions League mùa bóng 2009-2010.

Inzaghi (phải) trong pha ấn định tỉ số cho AC Milan. Ảnh: Reuters
Trước trận đấu này, không ai tin là Milan lại có thể rời nước Pháp với 3 điểm. Đội bóng Ý chưa từng thắng Marseille, CLB vượt qua họ 1-0 ở trận chung kết Cúp C1 châu Âu năm 1993, dù sau đó họ bị tước cúp vì dính đến vụ dàn xếp tỉ số dẫn đến chức vô địch Pháp. Toàn đội Milan trước trận gặp Marseille ở trong bầu không khí u ám sau thất bại nhục nhã 0-4 trước Inter và bị Livorno cầm chân 0-0 vì lối chơi bế tắc. Chiếc ghế của tân HLV trưởng Leonardo lung lay.
Trong bối cảnh đó, nhà cầm quân người Brazil chơi canh bạc quyết định: Đẩy Ronaldinho và tiền đạo tân binh J. Huntelaar lên băng dự bị, trọng dụng lại C. Seedorf và lão tướng Inzaghi. Sự mạo hiểm của Leonardo thành công khi Seedorf thực hiện hai đường chuyền quyết định để Inzaghi lập công. Bàn đầu, ở phút 28, là pha ghi bàn điển hình của SuperPippo: Đệm bóng mở tỉ số ở lằn ranh mấp mé việt vị sau khi các hậu vệ chủ nhà bỏ lỏng anh. Tuy nhiên, bàn thứ hai của Inzaghi ở phút 75 thật sự đẹp mắt, nhất là đối với một tiền đạo đã ở tuổi phải treo giày như anh. Từ đường chuyền bằng má ngoài chân phải của Seedorf, Inzaghi cũng dùng má ngoài chân phải đá nối trước sự ngỡ ngàng của các trung vệ và thủ môn Marseille.
Bàn thắng của SuperPippo đem về cho Milan trận thắng cần thiết và dập tắt sự hưng phấn của đội chủ nhà sau khi họ gỡ hòa đầu hiệp 2 nhờ công trung vệ G. Heinze. Nó cũng cứu Milan thoát khỏi cuộc khủng hoảng đầu mùa và giúp toàn đội lấy lại sự tự tin. Phó chủ tịch CLB, ông A. Galliani, thốt lên: “Inzaghi thật tuyệt vời, bàn thắng thứ hai của cậu ấy đúng là một siêu phẩm bởi tôi không nghĩ ra cách khác để mô tả nó. Seedorf cũng có trận đấu hay. Khi những thành viên của Milan nghe khúc nhạc Champions League, chúng tôi lập tức hưng phấn. Đúng là cần có bác sĩ tâm lý để giải thích sự thay đổi này”.
Điều mà CĐV Milan trông đợi là họ sẽ truyền được lửa Champions League vào Serie A để nhanh chóng trở lại cuộc đua giành chức vô địch với Juventus và Inter Milan.
|
Atletico bị CĐV la ó
Đứng đầu bảng C của AC Milan là Real Madrid, đội thắng FC Zurich 5-2. Tuy nhiên, họ cũng có một phen hồi hộp cho đến phút 89 của trận đấu. Sau khi dẫn trước 3-0 trong hiệp 1, Real để chủ nhà ghi liền 2 bàn từ chấm phạt đền và pha phạt góc. Mãi đến phút 89, C. Ronaldo mới giúp Real thở phào nhẹ nhõm khi ghi bàn nâng cao cách biệt cũng bằng pha đá phạt, với sự giúp sức khá lớn từ sai lầm của thủ môn Zurich, trước lúc Guti ấn định tỉ số. Real rõ ràng cần cải thiện hàng thủ để có thể tồn tại cho đến trận chung kết, trận đấu diễn ra trên sân nhà Bernabeu của họ.
Đội cùng thành phố với Real là Atletico Madrid gây thất vọng lớn nhất trong đêm khi bị tân binh APOEL Nicosia của Đảo Cyprus cầm chân 0-0 ở bảng D. CĐV chủ nhà đã la ó các cầu thủ Atletico, đội cũng đang có khởi đầu chật vật ở giải Tây Ban Nha. Ở bảng này, Chelsea thắng vất vả Porto 1-0 nhờ pha lập công của Anelka trong trận đầu tiên D. Drogba thụ án treo giò (kéo dài 3 trận). Kết quả 4 trận còn lại: Juventus - Bordeaux 1-1, Maccabi Haifa - Bayern Munich 0-3 (bảng A); Wolfsburg - CSKA Moscow 3-1, Besiktas – M.U 0-1 (bảng B).
|
Bình luận (0)