Tại An Giang, năm nào cũng xảy ra nhiều vụ tai nạn, va quẹt gây nguy hiểm, hư hại thuyền ghe của các trạm thủy văn (TTV). Các anh Lê Thành Sơn - trạm trưởng TTV Tân Châu, Nguyễn Văn Ngởi - trạm trưởng TTV Vàm Nao, Trần Hùng Sơn - trạm trưởng TTV Châu Đốc, đều có khoảng 30 năm gắn bó với sông nước và không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần gặp tai nạn.

Cán bộ, nhân viên Trạm Thủy văn Tân Châu cứu chiếc thuyền quan trắc bị một khúc cây va trúng
Thoát chết trong gang tấc
Đầu mùa lũ năm nay, khi thuyền của TTV Vàm Nao đang đo mực nước trên sông Vàm Nao thì bị một chiếc tàu kéo vướng vào. Tài công trên chiếc tàu kéo không hay biết nên vẫn cho tàu chạy, kéo chiếc thuyền đo nước đi hàng trăm mét.
Lúc này trên thuyền chỉ có 2 người, ra sức kêu khan cổ nhưng tài công tàu kéo vẫn không nghe. Anh Ngởi nhớ lại: “Buộc lòng, một người phải leo lên tàu nhỏ nhẹ bảo tài công dừng lại, bởi nguyên tắc là không được tự ý leo lên tàu khác khi người ta chưa cho phép”.
Anh Trần Hùng Sơn đến giờ vẫn nhớ như in vụ tai nạn xảy ra hồi đầu tháng 3 năm nay, khi thuyền của TTV Châu Đốc bị một tàu chở gỗ cả trăm tấn đâm thủng. “Lúc đó khoảng 3 giờ sáng, chỉ có mình tôi đang ngủ trong thuyền thì bất ngờ bị một tàu lớn đâm mạnh. Thuyền đứt dây neo và bị đẩy đi một đoạn dài. May mà tôi tỉnh kịp, báo ngay cho tàu gỗ dừng lại”- anh Sơn kể.
Mới đây, 0 giờ 30 phút ngày 21-7 là cái đêm kinh hoàng mà tất cả anh em ở TTV Tân Châu còn bị ám ảnh đến giờ, nhất là với Phạm Đức Đoàn, người thoát chết trong gang tấc.
Lúc này là đầu mùa lũ, dòng nước trên sông chảy rất xiết. Chiếc thuyền của TTV Tân Châu neo đậu giữa dòng sông dự định hôm sau sẽ đưa vào bờ chuẩn bị đo mực nước lũ.
Nửa đêm, thấy chiếc sà lan chở cát từ xa lù lù tiến đến, người trên thuyền đã pha đèn tín hiệu nhưng nó vẫn không đổi hướng. Do xuôi dòng nước lũ nên dù tải trọng đến 600 tấn, chiếc sà lan vẫn lao đến rất nhanh.
Thấy tình thế nguy hiểm, người trên thuyền liền chặt bỏ dây neo cũng vừa lúc chiếc sà lan tông thẳng đến. Anh Đoàn hồi tưởng: “Trên thuyền chỉ có 2 người, ngay lúc đầu sà làn đâm sầm vào thì tôi và một đồng nghiệp đã nhảy được lên sà lan. Nhờ chặt được dây neo kịp lúc nên chiếc thuyền bị đụng dạt ra và trôi hơn 1 km. Lên được sà lan, chúng tôi vẫn chưa hoàn hồn và không tin mình sống sót được”.
Vụ tai nạn khiến chiếc thuyền của TTV Tân Châu hư hỏng nặng. Trung tâm Khí tượng Thủy văn An Giang phải điều thuyền, máy móc, thiết bị và cán bộ lên trực đo thay thế trong thời gian thuyền này sửa chữa lại.
Đối mặt sóng to, gió lớn
Hai câu chuyện ở TTV Tân Châu được anh em trong nghề thường kể nhau nghe và kể cả cho người mới vào nghề được biết. Công việc thường xuyên lênh đênh trên sông nước, dễ đối mặt với sóng to gió lớn nhưng thuyền ghe, công cụ lại thô sơ.
Trong một trận giông năm lũ lớn 2000, anh Tô Vĩnh Đông, quê ở miền Bắc vào công tác tại TTV Tân Châu, bị kẹt giữa dòng nước lớn. Anh Lê Thành Sơn cho biết: “Hôm đó ngay ca trực của Đông. Khi trời mới lất phất mưa và nổi gió thì Đông chèo xuồng ra thuyền cách bờ chừng 300 m. Chỉ còn một đoạn ngắn chừng vài chục mét nữa là tới thuyền thì trời bất ngờ nổi cơn giông. Sóng to, gió lớn làm chiếc xuồng của Đông không cách nào tiếp cận được chiếc thuyền. Nó cứ chập chùng, có khi mất hút giữa những con sóng dữ. Cha của Đông từ quê nhà vào thăm chơi thấy cảnh nguy hiểm của con trai chỉ biết đứng chết lặng trên bờ. Mãi 30 phút sau gió lặng, sông nước bình yên trở lại, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm vì Đông đã may mắn thoát nạn”.
Sau lần ấy, các TTV đề nghị được trang bị ghe tam bản có gắn máy đuôi tôm thay cho xuồng để ra vào chiếc thuyền quan trắc neo đậu giữa dòng sông. Đến năm 2006, TTV Tân Châu bị chìm ghe liên tục vì những trận cuồng phong.
Cũng trong thời điểm này, trong một trận mưa cực lớn xuất hiện những con sóng cao nhảy khỏi bờ. Một nam cán bộ của trạm đang trực trên thuyền quan trắc bị vướng giữa vòng vây của sóng. Dù chỉ cách bờ vài trăm mét nhưng người trong bờ không thể nhìn thấy thuyền vì mưa che khuất.
Mọi người chỉ thấy một cô gái dầm mưa đứng khóc trong bờ và nhìn trân trối ra phía chiếc thuyền sắp bị nhấn chìm trong sóng dữ. Sau này, khi mọi việc qua đi, mọi người mới biết nam cán bộ kia là người yêu của cô gái và họ sắp tổ chức đám cưới.
|
Không trụ nổi Do thu nhập thấp và nhất là sau những lần đối mặt với hiểm nguy, không ít người trong nghề dự báo thời tiết đã không trụ nổi, đành bỏ nghề. Sau lần thoát chết năm 2000, anh Tô Vĩnh Đông đã có vẻ thoái chí. Lại thêm người cha khăng khăng buộc anh nghỉ việc nên Đông đành giã từ nghề mình một thời yêu thích.
|
Kỳ tới: Trắng đêm canh mưa bão
Bình luận (0)