Cô đến đây để thực hiện một cảnh quay trong bộ phim “Eat, Pray, Love” do Ryan Murphy làm đạo diễn, Brad Pitt sản xuất. Khi Julia Roberts đặt chân đến ngôi làng, một lực lượng hùng hậu gồm cảnh sát địa phương, vệ sĩ và cả công an chìm đã bủa vây nghiêm ngặt để bảo vệ ngôi sao này.

Xuất hiện trong trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ - với chiếc áo kiểu tunic màu xanh, Julia Roberts vào vai một phụ nữ Mỹ từ bỏ cuộc hôn nhân phiền phức, thực hiện một chuyến phiêu lưu để khám phá chính mình.
Gần mười ngày qua, báo chí và các đài truyền hình Ấn Độ theo sát từng bước chân của Julia Roberts và 3 con của cô. Gia đình của “người đàn bà đẹp” cư trú tại một khách sạn vốn là một lâu đài được chỉnh trang lại.
Khi bắt đầu bấm máy bộ phim cách đây vài ngày, một giáo sĩ đạo Hindu đã được mời tới để cầu nguyện. Vị giáo sĩ còn tiết lộ trên một tờ báo của Ấn Độ rằng ông đã đặt thêm tên của các vị thần trong đạo Hindu cho ba con của Julia Roberts.
Bình luận (0)