xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xơ xác tâm bão Vũng Rô

Bài và ảnh: NGỌC QUYỀN

(NLĐO)- Thôn Vũng Rô (xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) là một trong những vùng bị tâm bão số 11 quét qua, gây thiệt hại nặng nề. Có mặt tại đây sáng 3-11, chúng tôi chứng kiến một Vũng Rô tan hoang sau bão. Đường từ đèo Cả xuống Vũng Rô đã được dẹp dọn tương đối, nhưng vết tích của bão thì vẫn còn hiển hiện: hàng loạt cây ven đường đổ ngã, nhiều cây rừng bị xé toạc cành nhánh…

Trong cơn mưa nặng hạt, nhiều người dân Vũng Rô vẫn cố gắng leo lên mái nhà để chằng chống, che dột… Ông Hồ Bon, gần 60 tuổi - người sống ở Vũng Rô ngót 25 năm qua, kể lại với vẻ mặt hãi hùng: “Trong đời, tôi từng chứng kiến nhiều cơn bão, nhưng bão số 11 quá dữ dằn và kéo dài. Đứng trong nhà nhìn ra, mặt biển mịt mù, sóng cao 4-5m. Nhìn những lồng, bè tôm, cá của bà con đứt neo, trôi vùn vụt trong sóng gió; những mái nhà rung rinh rồi bị bứng khỏi ngôi nhà mà đau đớn không tả được”.

img
Sáng 3-11, nhiều người dân Vũng Rô ào xuống biển để sửa chữa những lồng bè nuôi hải sản bị bão gây thiệt hại 

Ngôi nhà gác lửng của ông Nguyễn Ngọc Tư mới xây xong chừng 1 tháng, chưa kịp vui thì bão “bê” luôn mái nhà, quăng xuống cảng cách xa 30-40m. Bên cạnh đó là nhà ông Nguyễn Ngọc Tỷ, mái nhà cũng bị bão “hốt” ném xuống sân.

Nhà chị Tô Thị Thu kế bên bị đổ sập hoàn toàn, mọi vật dụng trong nhà bị đè bẹp, vở sách hai đứa con chị ướt nhẹp… Đến trưa 3-11, xã Hòa Xuân Nam vẫn chưa thống kê hết số nhà bị bão bóc mái ở thôn Vũng Rô, mà chỉ có thể nói là:  “Nhiều lắm”!

img
Một người dân Vũng Rô chằng tạm mái bếp bị bão cuốn

img
Mái nhà ông Nguyễn Ngọc Tỷ bị bão "quăng" xuống sân

Dưới biển, khá nhiều người dầm mưa để sửa chữa lại lồng bè nuôi tôm hùm, cá mú, ốc hương… bị sóng gió đánh dạt, trôi xa. Theo ông Lương Công Cẩn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Hòa Xuân Nam, hầu hết trong số 1.000 lồng tôm hùm và hơn 360 lồng bè nuôi các loài hải sản khác ở Vũng Rô đều bị bão số 11 gây thiệt hại, hiện chưa thể thống kê được mức độ cụ thể.

Sáng nay, sau hơn 1 đêm được cấp cứu, ông Đào Thái Cường, 56 tuổi -người đã “bám trụ” suốt hơn 2 giờ liền ở lồng tôm hùm cách bờ 200m khi bão quật mạnh chiều 2-11, đã trở về nhà. Ông là một trong hai người bị thương nặng trong bão số 11 ở thôn Vũng Rô.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo