xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tang thương chồng chất

Đăng Duy- Yên Hà

Hai huyện Đồng Xuân và Tuy An, tỉnh Phú Yên chìm trong tang tóc. Nhiều gia đình không còn người sống sót, có 3 hộ có đến 4 người thiệt mạng

Lúc 9 giờ ngày 4-11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đáp máy bay trực thăng cùng đoàn cứu trợ của Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn Quốc gia đến thăm hỏi động viên, chỉ đạo công tác khắc phục tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.


Cả khu dân cư bị san bằng


Nhiều người trong đoàn không cầm được nước mắt khi chứng kiến dòng nước lũ đã san bằng cả khu dân cư xóm Trường, thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân. Hơn 10 ngôi nhà ở đây giờ chỉ còn là những mô cát.

Nhưng đau buồn hơn, ở khu dân cư này đã có đến 16 người chết và mất tích. Mãi đến 12 giờ ngày 4-11 mới tìm được 10 thi thể, đang chờ mai táng. Cả thôn chìm trong tang tóc. Nhiều gia đình không còn người sống sót, trong đó, có 3 hộ có đến 4 người thiệt mạng.


Theo ông Nguyễn Lý Nguyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân: “Đây là đợt lũ lớn nhất từ trước đến nay, nước lên quá nhanh, lại vào ban đêm, không xoay xở kịp, mặc dù huyện đã huy động tối đa nguồn lực. Tại xóm Trường, đến sáng 4-11 mới biết được ai còn, ai mất”.


Làm việc với Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Xuân, con số người chết và mất tích không ngừng tăng lên. Hiện tại, 2 xã phía Tây của huyện là Xuân Quang 1 và Phú Mỡ vẫn chưa tiếp cận được. Đến 17 giờ ngày 4-11, con số người chết  tại huyện này đã lên đến 24 người, 10  người mất tích, 3 người bị thương.

img
Nỗi đau của người dân thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân,
tỉnh Phú Yên khi mất người thân do lũ dữ. Ảnh: Y. Hà


Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Thị Hà đã báo cáo tình hình thiệt hại và đề nghị Chính phủ nhanh chóng chi viện mì gói, gạo và nước uống, đồng thời chi viện lực lượng giúp dân khôi phục nhà cửa và cơ sở hạ tầng, hỗ trợ thêm 15 ca nô, có phương án điều tiết liên hồ giữa các tỉnh để hạn chế tình hình lũ lụt vùng hạ du và hỗ trợ 550 tỉ đồng để giải quyết thiệt hại sau bão, lũ...


Những mẩu chuyện đau lòng


Dọc tỉnh lộ dài 15 km từ thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An đến thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân chỉ đi được bằng xe máy nhưng rất khó khăn. Nước vừa rút để lại một khung cảnh hoang tàn sau lũ. Hai bên đường, nhà cửa, cây cối đổ ngổn ngang, xác súc vật, rác rưởi chiếm cả lòng đường.

img
Phải dùng máy bay trực thăng để đưa hàng cứu trợ đến huyện Đồng Xuân- Phú Yên. Ảnh: Q. Đạt


Từng tốp người đang đi xuồng nhỏ dọc bờ sông, bụi cây tìm xác người thân. Tại đây, một xác người vừa được vớt lên, nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Mẫn, 60 tuổi ở đội 6, thôn Tân Long xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân. Ông Phạm Duy Phương, người cùng địa phương đi tìm xác ông Mẫn, đau buồn cho biết xác con gái của ông Mẫn là chị Trần Thị Liên, 32 tuổi, cũng vừa tìm thấy trước đó 30 phút.


Trong dòng nước lũ, nhiều người đã không ngại nguy hiểm, với những phương tiện thô sơ đã tìm cách cứu người thân, hàng xóm. Trước cảnh nhà sập đổ hoàn toàn bên kia cầu La Hai,  anh Hồ Công Hòa thôn Long An, thị trấn La Hai đã dùng các can nhựa buộc lại để cứu vợ con, khi đưa vợ con đến nơi an toàn cũng là lúc anh ngất xỉu.

Ông Phạm Dũng, người cùng thôn với anh Hòa, dù nhà sập, của cải mất mát, anh vẫn cùng con trai cứu sống 3 người hàng xóm. Đau xót hơn là trường hợp của ông Trần Văn Mẫn. Ông Mẫn bị nước nhấn chìm khi đi cứu con gái đang gặp nguy hiểm,  không ngờ cả cha và con đều thiệt mạng.

Giữ xác người trên mái nhà

Đến sáng 4-11, các vùng ngập lụt diện rộng của huyện Tuy An nước đã rút. Toàn bộ các khu bị ngập là một hiện trường vô cùng thương tâm, thảm khốc.


Đi sâu vào khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh mới thấy hết nỗi đau kinh hoàng. Nhiều nhà sập liên hoàn chỉ còn lại nền móng. Anh Ngô Văn Ra (47 tuổi) cho biết: “Tôi và mọi người sống được là mừng rồi.

Đến giờ, chúng tôi chỉ còn quần đùi và áo thun trong người. Các đồ dùng trong nhà như chăn màn, quần áo cùng lúa gạo, gia súc không còn một thứ gì”. Xung quanh những gốc cây, những đống tường đổ, xác heo, gà,  bò của bà con bám đầy.


Đau lòng nhất là gia đình chị Nguyễn Thị Nhung. Anh Nguyễn Đình Mỹ (43 tuổi), chồng chị Nhung, sau hơn 12 giờ chống chọi với nước lũ, đến 11 giờ ngày 3-11 đã chết cóng trên mái nhà để lại vợ và 2 con gái.

Sáng 4-11, chị Nhung bùi ngùi kể lại: “Sau khi anh Mỹ thiệt mạng, không sao chôn cất được, lại sợ nước cuốn trôi nên tôi dùng dây buộc xác anh trên mái nhà.

Tôi và đứa con gái nhỏ (con gái lớn đã đi làm thuê ở xa- PV) theo ca nô cứu hộ ra khỏi vùng lũ. Sáng nay (4-11), tôi về mới đưa xác anh xuống”. Con gái nhỏ của chị Nhung đang ngồi giặt quần áo cho ba, chờ phơi khô để đem theo xuống mộ.

Xung quanh nhà chị Nhung chỉ còn một đống đổ nát. Được biết, anh Mỹ là lao động chính trong gia đình. Vợ chồng anh Mỹ làm nông nuôi 2 con, do thiếu thốn nên con gái lớn phải nghỉ học sớm đi xa làm thuê, con gái nhỏ 15 tuổi đang học cấp 2.

Gia đình chị Nhung rất nghèo lại càng khó khăn hơn vì toàn bộ gia sản ít ỏi của gia đình đã bị nước cuốn trôi.


Cũng tại khu phố Ngân Sơn, một thanh niên cho biết bà Phạm Thị Thừa chết từ trưa 3-11, người nhà đã cột xác bà vào cửa sổ nhưng đến sáng 4-11, thì xác bà đã bị trôi mất.


Sáng 4-11, bà con nơi đây đang tạm trú trong nửa mái chùa còn lại của khu phố, nhóm bếp bằng những cây củi ướt. Trở lại khu phố, nhiều người không còn thấy nhà mình đâu.


Ông Nguyễn Phụng Ngoạn, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cho biết huyện Tuy An đã có 22 người bị chết, 1 người mất tích. 216 nhà sập hoàn toàn. 13 ghe thuyền bị sóng đánh vỡ và trôi mất.

Hiện nay, một số xã phía Đông huyện vẫn còn ngập trong nước từ 2 đến 3 m gây chia cắt cục bộ. Riêng thôn Mỹ Long (xã An Dân, huyện Tuy An), lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được do mực nước ở đây còn quá cao, chảy xiết nên chưa có thông tin về thiệt hại.

Duy- Hà-An

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo