Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVI đã khép lại bằng lễ trao giải tối qua, 12-12, tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM). Những tân chủ nhân của Bông sen vàng và các hạng mục khác đã lộ diện. Sau 5 ngày diễn ra với nhiều hoạt động, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVI – một bước tập dượt chuẩn bị cho liên hoan phim quốc tế sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2010 – đã ít nhiều để lại những dấu ấn đẹp trong lòng công chúng.
Nỗ lực tìm vàng
Ngoài một số phim góp mặt chỉ để cho xôm tụ, phần lớn phim tham dự liên hoan phim lần này đã dự các giải thưởng điện ảnh trong và ngoài nước, trong đó có những phim đã đoạt giải. Tuy có nhiều phim còn nhiều khiếm khuyết về chuyên môn nhưng Ban Tổ chức vẫn khẳng định chắc nịch năm nay nhất định kiểu gì cũng sẽ có giải vàng.
Đây cũng là một áp lực cho Ban Giám khảo trong việc đãi cát tìm vàng để làm vừa lòng giới chuyên môn lẫn công chúng. Và cuối cùng Bông sen vàng đã tìm được chủ nhân xứng đáng – xem như đó là một thành công lớn của Liên hoan Phim lần thứ XIV (Liên hoan Phim lần thứ XV không có giải Bông sen vàng).
Năm nay, lần đầu tiên liên hoan phim có một Ban Giám khảo báo chí dành cho phim truyện nhựa, cùng với giải thưởng do khán giả đến xem phim bỏ phiếu bình chọn, có thể những đánh giá này có sự khác biệt hoặc trùng hợp nhưng điều đó nói lên rằng sự đánh giá các tác phẩm tham dự liên hoan lần này là khách quan và đa chiều.
Hướng đến công chúng
Những sự cố đáng tiếc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XV tại Nam Định đã gây cho dư luận nhiều băn khoăn trước thềm Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVI. Điều đó đã buộc Ban Tổ chức liên hoan phim lần này phải nỗ lực rất lớn để tạo nên những ngày hội điện ảnh thật sự khi tổ chức trở lại tại TPHCM sau nhiều năm xa cách.

Diễn viên Bình Minh và Hồng Ánh đoạt giải Diễn viên phụ xuất sắc. Ảnh: N.HỮU
Khán giả tại TPHCM - trung tâm giải trí lớn nhất nước - đã chào đón liên hoan khá nồng nhiệt. Đông đảo người hâm mộ đã tập hợp trước khuôn viên Trung tâm Hội nghị White Palace để chờ đón các ngôi sao điện ảnh cả nước về hội tụ. Chính công chúng TPHCM đã góp phần quan trọng tạo nên không khí rộn ràng, sôi nổi cho liên hoan phim lần này.
Công chúng luôn ưu ái
Với kỳ vọng một liên hoan phim “hoành tráng, sôi nổi, chuyên sâu, ấm áp và đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng”, Ban Tổ chức đã thực hiện nhiều chương trình giao lưu giữa nghệ sĩ và nhiều đối tượng khán giả. Hội chợ điện ảnh lần đầu tiên được tổ chức dù không được diễn ra với quy mô lớn và thực hiện trọn vẹn tiêu chí của nó là phát triển điện ảnh, xúc tiến hợp tác giữa các nhà làm phim nhưng vẫn có thể xem đây là một sân chơi cho khán giả điện ảnh. Điểm hấp dẫn của hội chợ điện ảnh chính là những buổi gặp gỡ, giao lưu với các đoàn làm phim chiếu vào dịp Tết Canh Dần như: Bẫy rồng, Những nụ hôn rực rỡ.
Các suất chiếu phim miễn phí của các phim truyện nhựa tham gia liên hoan phim lần này luôn đông đảo người xem. Có thể nói điện ảnh Việt Nam luôn được công chúng dành tình cảm ưu ái. Vấn đề đặt ra là điện ảnh Việt Nam phải tìm ra cách thức tiếp cận với công chúng.
|
Nỗ lực đổi mới và hội nhập Điều đáng ghi nhận tại liên hoan phim lần này là những cuộc hội thảo về điện ảnh với sự tham gia của các nhà làm phim trong nước và các đại biểu khách mời quốc tế.
|
|
Đừng đốt thắng lớn Ở thể loại phim truyện nhựa, Đừng đốt thắng 3 giải quan trọng: Phim hay nhất (Bông sen vàng), Biên kịch xuất sắc nhất (Đặng Nhật Minh) và giải Báo chí. Cùng đoạt 3 giải thưởng là phim Chơi vơi với Đạo diễn xuất sắc (Bùi Thạc Chuyên), Quay phim xuất sắc nhất (Lý Thái Dũng) và Họa sĩ thiết kế (Lã Quý Tùng). Giải Bông sen bạc thuộc về hai phim Trăng nơi đáy giếng và Rừng đen. Trái tim bé bỏng và Huyền thoại bất tử nhận bằng khen của ban giám khảo.
H.Nhu |
Bình luận (0)