Dưới cái nắng chang chang, cô gái vàng Thanh Hằng đã thi đấu bền bỉ, phân phối sức hợp lý. Cô bứt phá ngay từ đầu và dẫn đầu cho đến cuối.

Trương Thanh Hằng trên đường đua... (Ảnh: Q.Liêm)

...và niềm vui đoạt HCV (Ảnh: Q.Liêm)
Đoạn gần về đích, Thanh Hằng tung những cú nước rút mạnh mẽ và giành HCV thứ hai cho điền kinh VN với thành tích 2 phút 2 giây, phá kỷ lục 2 phút 2 giây 39 do chính cô lập ở SEA Games 24.
Đây là HCV thứ 4 của Trương Thanh Hằng ở các kỳ SEA Games và là HCV thứ 2 liên tiếp ở cự ly 800m (nữ).
Thi đấu sau Thanh Hằng 20 phút, Nguyễn Đình Cương cũng về nhất ở đường chạy 800m (nam) với thành tích 1 phút 50 giây 64, vượt qua thành tích mà anh giành HCV ở SEA Games 24 (1 phút 51 giây 16).

Nguyễn Đình Cương bỏ khá xa đối thủ khi về đích (Ảnh: Q.Liêm)

Nguyễn Đình Cương ăn mừng chiến thắng (Ảnh: Q.Liêm)
Bình luận (0)