Sân Chao Anouvong vốn có sức chứa gần 10.000 khán giả nhưng tối qua, 14-12, cũng đã gần kín hết chỗ và thật tuyệt khi hầu hết là CĐV VN. Chính nguồn cổ vũ lớn lao từ các khán đài đã góp phần giúp U23 VN chơi quật khởi, lội ngược dòng thắng đậm

CĐV VN tràn xuống sân và đốt pháo sáng trên khán đài sân Chao Anouvong sau trận gặp U23 Singapore. Ảnh: Q.LIÊM
Ngay sau khi trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin thổi còi chấm dứt trận đấu, bất chấp lực lượng cảnh sát Lào đã ngăn chặn, dòng người hâm mộ từ khán đài B vẫn không ngại nguy hiểm nhảy qua hàng rào, lao xuống sân chia vui cùng thầy trò HLV Calisto.
Hình ảnh đó thể hiện niềm hạnh phúc vỡ òa của người hâm mộ sau chiến thắng quá ấn tượng trước đối thủ kỵ rơ
Nếu đây là một trận chung kết thì chuyện cầu thủ bị chấn thương có thể dễ dàng được xí xóa. Tuy nhiên, đây mới chỉ là vòng bán kết và rủi như trong số những người vây quanh, tung hô Tiến Thành, Tấn Trường, Thành Lương hay Thanh Hưng... lỡ tay làm các cầu thủ bị thương và không thể thi đấu ở trận chung kết quyết định, trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Không chỉ hình ảnh CĐV tràn xuống sân mà ngay cả chuyện đốt pháo sáng trên khán đài hay chuyện ném chai lọ xuống sân như khi gặp U23 Thái Lan ở vòng bảng, tất cả đều rất đáng trách bởi vô tình đã làm hỏng tình yêu bóng đá chân chính của người hâm mộ VN trong mắt bạn bè quốc tế.
Nhiều khả năng, LĐBĐ VN đối mặt với án phạt của LĐBĐ Đông Nam Á hoặc đoàn VN sẽ bị BTC SEA Games nhắc nhở.
Bình luận (0)