Tuy nhiên,

Đình Cương bảo vệ HCV một cách khó khăn. Ảnh: Q.LIÊM
Thanh Hằng bứt lên ngay từ khi xuất phát và càng chạy càng bỏ xa các đối thủ bám đuổi. Tuy nhiên, với thời gian 2 phút 2 giây 74, thành tích này còn kém thành tích của Hằng ở SEA Games 24 tới 35% giây. Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy đánh giá thành tích của Hằng là rất tốt, nhưng ông cho rằng nếu Hằng khởi động tốt hơn, chuẩn bị kỹ hơn một chút trước những ngày thi đấu thì thành tích sẽ không chỉ dừng lại ở mức này.
|
Xếp hạng sau ngày 14-12 1.Thái Lan (42 HCV, 49 HCB, 48 HCĐ); 2. VN (32, 31, 38); 3. |
Ngôi vô địch của Cương lại khiến người hâm mộ một phen thót tim. Trước khi SEA Games bắt đầu, đội tuyển điền kinh Malaysia tuyên bố họ sẽ không để VN thống trị ở nội dung 800 m của nam nữa. Trên thực tế thì hai chuyên gia tốc độ của người Malaysia là Riduan và Mathialagan cũng đã thắng Cương ở những giải đấu cấp khu vực và châu lục trong suốt một năm qua.
Khoảng 700 m đầu tiên, nhà vô địch của VN không sao tìm được cách thoát khỏi sự đeo bám khó chịu này. Mãi đến chặng nước rút với những bước tăng tốc mạnh mẽ, Cương đã qua mặt cả hai đối thủ này.
Ở nội dung 10 môn phối hợp của nam, “độc cô cầu bại” Vũ Văn Huyện cũng bảo vệ được ngôi vị. Anh phá sâu kỷ lục SEA Games với 7.558 điểm, kỷ lục cũ 7.457 điểm. Đây là HCV thứ tư của điền kinh VN.
Nữ hoàng nhảy cao của điền kinh VN một thời Bùi Thị Nhung chỉ chinh phục được mức xà 1,8 m, hoàn toàn trắng tay. May là VĐV trẻ Dương Thị Việt Anh đã vượt qua được mức xà 1,88 m và nhận HCĐ.
Hôm nay, 15-12, Vũ Thị Hương sẽ bước vào đường chạy 200 m nữ để chinh phục tấm HCV thứ hai của riêng mình.
Bình luận (0)