Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh, Nguyễn Thị Hằng Nga đã khai nhận tự uống nước xà phòng, tự dựng hiện trường giả và dùng sim điện thoại lạ nhắn tin đe dọa bố, mẹ và anh trai ngoài mục đích chính là để được gia đình quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn nữa và đặc biệt là mong muốn bố mình từ bỏ công việc bảo vệ rừng đầy nguy hiểm để có thời gian vào chăm sóc gia đình...
Ngay khi sự việc bị vỡ lở Nga đã rất hối hận và thành khẩn xin lỗi gia đình về hành động dại dột của mình, mong bố, mẹ tha thứ. Riêng ông Nguyễn Xuân Sơn, ngay trong ngày 29 và 30-12, đã trực tiếp đến các cơ quan chức năng tại huyện Kỳ Anh, Sở NN-PTNT, UBND tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan ngôn luận báo chí trên địa bàn... để tường trình lại toàn bộ vụ việc và nói lời xin lỗi.
Bình luận (0)