Trả lời hãng AP, Bộ trưởng Giao thông Ghazi Aridi nói tháp không lưu Beirut đã yêu cầu phi công quay lại hướng bay đúng “nhưng sau đó, phi công đã thực hiện một cú đổi hướng rất nhanh và kỳ lạ”.

Tàu cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân trên biển (Ảnh: AFP)

Mảnh vụn chiếc máy bay gặp nạn được tìm thấy (Ảnh: Reuters)

Những gì còn sót lại trên chiếc máy bay xấu số (Ảnh: AFP)
Bộ trưởng Aridi cũng cho biết ông không rõ vì sao lại xảy ra chuyện đó cũng như không biết cú đổi hướng là do phi công cố ý hay do anh ta mất kiểm soát.
Giống như các loại máy bay chở khách khác, Boeing 737 cũng được trang bị radar thời tiết riêng để giúp phi công tránh bay vào các cơn bão.
Cho đến nay, lực lượng cứu hộ khẳng định không hành khách nào trên chuyến bay còn sống sót. Bên cạnh việc tìm kiếm thi thể nạn nhân, lực lượng tìm kiếm cũng ra sức dò tìm hộp đen của máy bay.


Thi thể các nạn nhân được chuyển về đất liền (Ảnh: AFP, Reuters)
Thân nhân chờ tin (Ảnh: AFP)
Trong số nạn nhân có bà Marla Pietton - phu nhân đại sứ Pháp tại Lebanon (Ảnh: AP)
Bình luận (0)