Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nơi lòng nhân ái tỏa sáng

Bài và ảnh: XUÂN DANH

Chùa Lâm Quang nằm khuất sâu trong một con hẻm tại Bến Bình Đông (phường 14, quận 8 - TPHCM) luôn đầy ắp lòng từ bi, là nơi trú ngụ, nương tựa cho những người già yếu, neo đơn

Tại chùa Lâm Quang hiện nay có hơn 90 cụ già neo đơn. Mỗi cụ ở đây có những hoàn cảnh riêng biệt nhưng đều có điểm chung là tuổi cao không thể tự lo cho cuộc sống của mình, trong khi không có người thân để nương tựa.


Những mảnh đời
cơ nhỡ


Chúng tôi đến thăm chùa vào một ngày nghỉ. Trong những căn phòng nhỏ bên hông của ngôi chùa là những chiếc giường được nối san sát nhau. Thấy chúng tôi vào, các cụ mỉm cười hiền từ và hỏi: “Các con kiếm người thân hả?”. Tiếp xúc với những cụ già nơi đây, chúng tôi không khỏi thương cảm cho cuộc đời các cụ. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng khiến những ai đã từng đặt chân đến đây không khỏi nghẹn ngào xúc động. Từng góc khuất của những mảnh đời bất hạnh cứ dần hiện lên như những thước phim quay chậm.


Cụ Nguyễn Thị Nga (80 tuổi) bồi hồi nhớ lại: “Ngày trước, tôi cũng có một gia đình êm ấm. Chẳng may chồng bị xe tông và qua đời, còn tôi từ ngày chồng mất, căn bệnh huyết áp cứ hành hạ mãi. Cái nghèo cứ đeo đẳng và vì không có con cái nên tôi xin được tá túc tại chùa để sống lúc tuổi già”.


Cụ Trần Thị Nghi (72 tuổi) có cảnh đời trớ trêu mà ai cũng thấy xót lòng. Cụ có một con trai và hai con gái giàu có nhưng chính sự giàu có ấy lại giết chết tình máu mủ ruột rà. Ba người con của cụ tranh giành nhau tài sản mà chồng cụ khi qua đời để lại. Họ bắt cụ viết di chúc và ai cũng giành phần nhiều về phía mình. Cụ không thuận tình thì lập tức bị các con hắt hủi. Và rồi ba người con của cụ thường xuyên cãi vã nhau, không coi cụ ra gì. Quá buồn các con, cụ Nghi đã nương tự vào chùa với mong muốn tìm được chút bình an trong những ngày tháng cuối đời.

img
Những cụ già neo đơn đang nương tựa tại chùa Lâm Quang


Cụ Phạm Lệ Xuân (78 tuổi) cho biết: “Mỗi lần ai trong chúng tôi đi bệnh viện về là mỗi lần chùa Lâm Quang có thêm thành viên mới”. Thấy sự ngạc nhiên của tôi, cụ Xuân tiếp tục kể: “Cách đây khá lâu, tôi đi bệnh viện, nằm cùng phòng với tôi có bà cụ Yến (77 tuổi) không ai thăm nom, hết ngày này sang ngày khác chỉ ăn bằng phần cơm thừa của người nhà bệnh nhân mang lên. Thấy vậy, các ni sư của chùa Lâm Quang đã đưa cụ Yến về chùa nuôi dưỡng”. Chuyện “đi một về hai”, thậm chí về ba đã trở nên quen thuộc với những thành viên của chùa.


Tình người ấm áp


Sư cô Huệ Tuyến, chủ nhân mái ấm, tâm sự: “Hồi mới về chùa, hễ thấy bà cụ nào lang thang ngoài đường bán vé số, bán nhang... tôi đều đến hỏi han gia cảnh cặn kẽ. Nếu cụ nào đau ốm bệnh tật mà không có chỗ trú nắng trú mưa, tôi đều đưa về chùa cho tá túc”. Với tình thương ấy, hiện nay chùa Lâm Quang đang che chở cho hơn 90 cụ già không có nơi nương tựa. Nguồn tài chính của chùa chủ yếu là do các phật tử, các nhà hảo tâm hay các chị bán hàng ngoài chợ ủng hộ.


Hiện tại, nơi ở của các cụ có hai tầng, tầng trệt dành riêng cho những cụ già không thể tự chăm sóc mình được, tầng trên là những cụ có thể tự làm vệ sinh cá nhân và đi lên xuống cầu thang. Mọi việc chăm sóc các cụ ở đây đều do các ni cô ở chùa lo liệu  từ việc cho ăn, cho uống thuốc đến việc vệ sinh. Mỗi khi trái gió trở trời, cụ nào đau yếu, sư Huệ Tuyến  mời bác sĩ về tận chùa khám và chữa bệnh. 

Mười ba năm trôi qua, kể từ khi đến trụ trì chùa, sư cô Huệ Tuyến đã dang rộng vòng tay yêu thương của mình cưu mang những mảnh đời bất hạnh. Đã  không ít người đến nhưng cũng có không ít người ra đi. Chỗ cũ chưa nguội hơi người đã có người mới lấp vào. Cứ thế, những mảnh đời neo đơn đến nương nhờ mái ấm ngày càng nhiều.


Ông Phạm Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND phường 14, quận 8, cho biết: “Chùa Lâm Quang là nơi của tình yêu thương, giúp đỡ cho những người già cô đơn, cơ nhỡ. Hưởng ứng việc thiện của chùa, địa phương thường xuyên vận động, giúp đỡ và kêu gọi các mạnh thường quân tài trợ cho chùa. Hằng tháng, Đoàn Thanh niên của phường tới chùa dọn vệ sinh và giúp đỡ, an ủi các cụ đang trú ngụ ở đây. Chính quyền địa phương rất mong bà con cô bác, các mạnh thường quân tiếp tục giúp chùa để chăm lo cho những người già neo đơn, bất hạnh”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo