Giá tăng đáng sợ
Nhà tôi con cháu gần cả chục người, toàn dân lao động. Do nhà nghèo nên tôi chỉ mua thực phẩm đủ dùng hết mùng 1 Tết. Mùng 2 ra chợ thấy thứ gì giá cũng tăng gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường. Xách giỏ đi chợ mà chẳng mua được thứ gì ra hồn cho con cháu ăn.
Cá biển loại rẻ tiền cũng 40.000 – 50.000 đồng/kg. Rau cỏ thứ gì cũng từ 15.000 – 20.000 đồng/kg. Đành mua mấy quả trứng với ký rau muống cũng có giá gần 10.000 đồng.
Người nghèo lo chạy từng bữa ăn nên ngày nào cũng phải ra chợ xem thứ gì rẻ để mua. Giá cả dịp Tết tăng cao kéo dài khiến dân chúng lo sợ.
Trần Thị Thắm (quận 11)
Con cá lóc gần 200.000 đồng
Sau Tết, tôi kêu bà xã ra chợ mua thứ gì tươi ngon về ăn. Đi chợ về, bà xã bảo chẳng mua được thứ gì, giá cả toàn trên trời. Nhà tôi gần chợ Bến Thành, tôi đi thẳng ra chợ, ghé bà bán tôm. Tôm sú 250.000 đồng/kg (tôm nhỏ bằng ngón chân cái). Tôm càng xanh loại roi roi (không được lớn) cũng có giá gần 400.000 đồng/kg.

Sau Tết, các loại thực phẩm vẫn còn tăng giá. Ảnh: H.Thúy
Rảo tiếp hàng cá lóc, mực có giá bán từ 150.000 đồng- 200.000 đồng/kg. Bấm bụng, tôi mua con cá lóc về nướng cuốn bánh tráng, với giá gần 200.000 đồng.
Lê Công Thuận (quận 1)
Siêu thị thiếu hàng
Đã qua sáng mùng 6 Tết mà ngoài chợ thứ gì giá cũng vẫn ở mức tăng cao. Nghe nói siêu thị bán hàng bình ổn giá nên tôi đến siêu thị ở quận Bình Thạnh. Đến nơi khoảng 9 giờ 30 phút, tôi thất vọng ra về vì chẳng mua được những thứ cần thiết cho bữa ăn.
Tại quầy thịt heo, thịt bò chẳng còn miếng thịt nào. Nhân viên bảo hôm nay không để hàng tồn, nghỉ bán sớm; chỉ còn thịt đóng vỉ trữ lạnh. Còn tại quầy thủy sản cũng trống hoác, chỉ còn mấy con cá điêu hồng bơi tung tăng trong hồ.
Sang quầy rau củ quả cũng thưa thớt hàng hóa, chỉ còn những thứ không cần dùng. Tôi đành tìm đến quầy thực phẩm chế biến sẵn chọn một số thức ăn rồi quay ra chợ Bà Chiểu mua hàng tiếp.
Nguyễn Lệ Thư (quận Bình Thạnh)
Cần bình ổn nhiều mặt hàng thiết yếu
Trước Tết, UBND TPHCM đã sử dụng hàng trăm tỉ đồng để các doanh nghiệp chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu nhằm bình ổn giá cả trong dịp Tết. Tuy vậy, đến mùng 6 Tết giá nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn ở mức tăng cao.
Giá thịt heo, trứng, thịt gà không tăng vô tội vạ như những năm trước. Trong khi các loại thực phẩm thủy hải sản, rau củ không thể thiếu trong bữa ăn lại chưa được chú trọng. Giá những mặt hàng này tăng chóng mặt, người thu nhập thấp không thể nào mua nổi. Thiết nghĩ những năm sau TP nên tổ chức bình ổn giá đối với nhiều mặt hàng thiết yếu để người dân có được bữa ăn phong phú trong những ngày Tết.
Vương Quang Dũng (quận 3)
Mạng lưới phân phối bán lẻ còn mỏng
TPHCM với hơn 8 triệu dân mà chỉ có 13 đơn vị tham gia bình ổn giá là quá ít. Bằng chứng là mỗi đơn vị chỉ có vài chục cửa hàng bán lẻ, không thể nào đưa hàng đến được gần chợ chứ đừng nói là đến được từng khu dân cư.
Giá bình ổn thấp hơn giá thị trường 10%. Chẳng lẽ muốn mua một chục trứng vịt với giá bình ổn là 25.000 đồng mà phải lấy xe chạy tìm được điểm bán bình ổn cũng mất ít nhất 15 phút đến 30 phút (chưa kể tiền xăng), người dân chấp nhận ra chợ mua tốn thêm 2.000 đồng- 5.000 đồng cho tiện.
TP nên mạnh dạn cho thêm càng nhiều doanh nghiệp tham gia bình ổn giá càng tốt. Khi có nhiều đơn vị tham gia bình ổn thì mạng lưới bán lẻ sẽ tăng lên đáng kể. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp tham gia bình ổn giá cùng một mặt hàng sẽ có sự cạnh tranh về giá, có lợi cho người tiêu dùng.
Nguyễn Thành Tâm (quận Tân Bình)
Bình luận (0)