Manchester City, trên lý thuyết, đủ sức đạt mục tiêu mà HLV R. Mancini đã hứa khi đặt bút ký hợp đồng với các ông chủ giàu có từ UAE. Man City hiện xếp thứ 4 ở Giải Ngoại hạng Anh, hơn đội xếp sau là Liverpool 1 điểm nhưng lại thi đấu ít hơn 1 trận. Họ cũng lọt vào vòng 5 Cúp FA, giải chỉ còn Chelsea, Tottenham và Aston Villa là các đối thủ đáng chú ý.
Tuy nhiên, nhà cầm quân người Ý đang đối mặt với thử thách nghiệt ngã khi lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng trước 4 trận quyết định đến thành tích chung cuộc của đội, cũng như ghế HLV của ông. Sau Liverpool, Man City sẽ đá bù với Stoke ở Cúp FA, làm khách trên sân Chelsea trước khi gặp Tottenham.
Không may cho HLV Mancini là nhiều trụ cột vắng mặt. Tân binh P. Vieira bị treo giò 3 trận vì đá nguội đối phương đầu tuần, tiền vệ cánh trái năng động Petrov nghỉ 1 tháng do chấn thương, chân sút C. Tevez chưa biết ngày trở lại do lo cho sức khỏe của đứa con gái sinh non trước 6 tuần.

Tiền đạo Adebayor (phải) là niềm hy vọng lớn nhất của HLV Mancini trên hàng công CLB Manchester City. Ảnh: REUTERS
Đã thế, ông Mancini còn khiến Ireland và Bellamy bất mãn vì ít trọng dụng cũng như tranh cãi về phương pháp dưỡng thương, dù Bellamy có thể ra sân nếu kịp hồi phục.
|
Lịch truyền hình trực tiếp
Anh: Aston Villa – Burnley (21 giờ ngày 21-2, Star Sports); Man City – Liverpool (22 giờ, ESPN); Wigan – Tottenham (23 giờ 15 phút, Star Sports).
Đức: Freiburg – Hertha Berlin (21 giờ 30 phút, VCTV3).
Ý: AS Roma – Catania (21 giờ, BĐTV, HTV2); Bari – AC Milan (2 giờ 45 phút, 22-2, BĐTV, HTV2).
Tây Ban Nha: Real Madrid – Villarreal (3 giờ, 22-2, SS3, BĐTV).
|
Đó là lý do
Man City không được đánh giá cao trong trận quyết định đến cuộc đua giành suất cuối cùng dự Champions League mùa tới.
Liverpool không có G. Johnson và F. Torres vì chấn thương nhưng họ là đội bóng có thành tích tốt thứ nhì chỉ sau M.U trong 8 vòng gần nhất ở giải ngoại hạng.
Ở lượt đi,
Man City cầm chân Liverpool 2-2 nhưng 5 năm nay chưa từng thắng
Liverpool trên sân nhà. Trong 9 lần đối đầu gần nhất,
Man City hòa 4 và thua 5. HLV Mancini cũng toàn thua trong 2 lần đối đầu trước đây với Liverpool, thua 0-1 và 0-2 khi dẫn dắt Inter Milan dự Champions League cách đây 2 năm.
Tuy nhiên, trận đấu này khó đoán vì thành tích trên sân nhà của Man City rất tốt, bất bại kể từ tháng 4, trong đó thắng 6 trận gần nhất. Trong khi đó, Liverpool chơi trên sân khách rất tồi, chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất, trong đó có 4 trận chẳng ghi được bàn nào. Nếu tiền vệ Benayoun kịp bình phục, khả năng có điểm của Liverpool cao hơn.
|
“Quỷ đỏ” bị bắn hạ
Everton xứng danh “sát nhân hàng loạt” đối với các ứng cử viên vô địch Giải Ngoại hạng Anh mùa này sau khi biến M.U thành nạn nhân mới nhất bằng chiến thắng 3-1 trên sân nhà ở vòng 27 vào tối qua, 20-2.
Chiến thắng này có kịch bản khá tương tự với 3 điểm trong trận thắng Chelsea 2-1 hồi tuần trước: Everton bị dẫn trước nhưng lội ngược dòng.
Nhưng nếu người hùng ở trận gặp Chelsea là tiền đạo L. Saha thì hai người góp công lớn để Everton bắn hạ “Quỷ đỏ” đều còn rất trẻ, thậm chí vô danh: Tiền vệ Jack Rodwell mới 18 tuổi và Dan Gosling vừa tròn 20 tuổi cách đây chưa đầy 3 tuần.

Niềm vui chiến thắng của đội Everton sau khi đánh bại M.U. Ảnh: REUTERS
Sau khi Berbatov mở tỉ số cho M.U, Bilyaletdinov sút xa đẹp mắt gỡ hòa trong hiệp 1. Cựu tiền đạo Everton W. Rooney có cơ hội phá lưới đội bóng nhưng anh lại xử lý quá cầu toàn, để P. Neville phá bóng trước khung thành trống.
Rooney chắc hẳn hối tiếc rất nhiều sau pha hỏng ăn đó bởi ở hiệp 2, HLV D. Moyes tỏ ra cao tay khi tung Gosling và Rodwell vào sân từ ghế dự bị trừng phạt hàng thủ non kinh nghiệm của M.U (vắng Vidic chấn thương, Rio Ferdinand bị treo giò).
Trung vệ J. Evans, vừa bị HLV A. Ferguson mắng xối xả vì chơi tồi trong hiệp 1 trận thắng AC Milan 3-2 giữa tuần qua, tỏ ra hụt hơi, đặc biệt là ở bàn thua cuối cùng.
T.Đ |
Bình luận (0)