xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Thần đồng” cờ vua Nguyễn Ngọc Trường Sơn: “Tôi cần một bờ vai để tựa...”

Theo TRUNG DÂN (Tuổi Trẻ)

Thành tích không đến như mong đợi, cha mẹ ly dị, tính tình thay đổi - đó là những câu chuyện xảy ra với kỳ thủ từng được xem là “thần đồng” cờ vua VN Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Bên lề Giải cờ vua hạng nhất quốc gia 2010 đang diễn ra tại TP.HCM, Trường Sơn đã có những phút trải lòng với Tuổi Trẻ.

img
Trường Sơn có mặt trong ngày khai mạc Giải cờ vua hạng nhất quốc gia để ủng hộ bạn gái là kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên - Ảnh: Trung Dân

Anh tâm sự: “Đây là năm thứ ba liên tục tôi không dự Giải cờ vua hạng nhất quốc gia vì nghĩ mình không thể tích lũy thêm gì về mặt chuyên môn ở giải đấu này. Nói một cách đơn giản, ở các giải đấu trong nước, nếu không bị đơn vị chủ quản Kiên Giang yêu cầu phải thi đấu để kiếm thành tích cho tỉnh thì tôi sẽ không tham dự. Mọi người đều có một kế hoạch riêng cho mình và từ đó họ biết tính toán sao cho phù hợp. Tính tôi từ nào đến giờ là vậy, thấy điều gì không hợp lý sẽ không làm”.

* Nhưng đồng đội của anh là Lê Quang Liêm dù vừa đoạt chức vô địch Giải Aeroflot mở rộng tại Nga vẫn dự giải năm nay?
- Đó là quyền của mỗi người. Tôi xin miễn bình luận.

“Nghĩ mà thương cho Sơn”
Đó là tâm sự của HLV đội tuyển cờ vua TP.HCM Lâm Minh Châu với Tuổi Trẻ về trường hợp của Trường Sơn. Ông Châu nói: “Tôi mừng vì sự tiến bộ chững chạc của Lê Quang Liêm trong thời gian vừa qua, song nghĩ càng thương cho Sơn nhiều hơn. Nếu Sơn có được nền tảng gia đình tốt như Liêm, chắc chắn con đường cờ vua của anh sẽ tiến xa hơn nhiều vì Sơn là tài năng hiếm thấy trong làng cờ vua VN”.

* Cùng có xuất phát điểm như nhau, thậm chí anh có phần nhỉnh hơn Liêm khi từng vô địch lứa tuổi U-10 thế giới vào năm lên 9 tuổi, trong khi đó Liêm năm 13 tuổi mới vô địch U-14 thế giới. Nhưng hình như hiện nay anh và Liêm có hoàn cảnh thật khác nhau?
- Đánh giá một cách khách quan, hiện nay trình độ chuyên môn của tôi không thể nào bằng Liêm. Không phải đổ thừa do hoàn cảnh, nhưng nếu so với tôi, Liêm được ưu ái mọi thứ: anh ấy có một gia đình êm ấm, có tiềm lực kinh tế và đặc biệt là được sự hỗ trợ tối đa của ngành TDTT TP.HCM. Trong khi đó nghĩ lại hoàn cảnh của mình, nhiều khi tôi muốn bỏ cuộc.

Bi kịch gia đình khiến bố mẹ tôi hiện giờ không còn chung sống với nhau, bản thân tôi vì buồn gia đình nên hơn một năm nay tôi không về lại mái nhà xưa. Thú thật, sau những biến cố xảy ra với gia đình, hiện tâm lý của tôi vẫn chưa ổn lắm. Tôi cần một bờ vai để tựa và động viên nhau đứng dậy.

* Đó là lý do khiến anh nghĩ đến chuyện lập gia đình dù năm nay chỉ mới 20 tuổi?
- Đúng vậy, tôi và người yêu đang cân nhắc đến chuyện đó. Nhưng dù lập gia đình sớm thì cờ vua vẫn là chuyện quan tâm hàng đầu của tôi và cô ấy. Chúng tôi đã sống vì cờ vua và sẽ gắn bó suốt đời với cờ vua. Tôi gần mười năm lăn lộn với cuộc sống, tự đứng ra giải quyết mọi chuyện của mình, có thể nói tôi tự biết mình phải làm gì để không ảnh hưởng đến ai, đồng thời tôi vẫn là tôi.

Tôi rất tâm đắc câu nói “không ai chọn cửa để mình sinh ra”, do đó dù có số phận không may mắn nhưng tôi nhất định không đầu hàng. Tôi nghĩ nếu được xem là kỳ thủ chuyên nghiệp, đã có thể sống bằng nghề cờ, hơn thua nhau chỉ một ván cờ mà thôi. Hơn nữa hiện giờ mới 20 tuổi, tôi tin mình sẽ biết làm gì để đứng dậy sau những biến cố xảy ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo