Tiền vệ Hoàng Danh Ngọc ghi bàn thắng duy nhất đưa Megastar Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia, đồng thời chấm dứt hy vọng giành một danh hiệu đầu tiên của V.Ninh Bình dưới thời HLV Lê Thụy Hải. Ở một trận tứ kết khác cũng diễn ra chiều qua, 27-3, SLNA thắng Hòa Phát Hà Nội của thầy cũ Nguyễn Thành Vinh 2-1.
Kiên cường
Lối đá của các cầu thủ V.Ninh Bình trên sân Thiên Trường cho thấy đội bóng của HLV Lê Thụy Hải chỉ thực sự hứng thú với đấu trường V-League.
Suốt hiệp đấu đầu tiên, chủ nhà chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh nhưng V.Ninh Bình cũng chẳng thể giành được thế áp đảo. Dù bộ đôi Gustavo và Việt Thắng liên tục chuyền bóng hỏng hoặc dễ dàng để hậu vệ Nam Định cướp bóng trong chân nhưng HLV Lê Thụy Hải vẫn ngồi im trên ghế huấn luyện.
Cái giá phải trả cho sự thờ ơ của đội khách đến ngay đầu hiệp 2 khi tiền vệ Hoàng Danh Ngọc xuất sắc vượt qua sự truy cản của trung vệ Vũ Như Thành trước khi cứa lòng đánh bại thủ môn Hoàng Duy.

Nỗi buồn của lãnh đạo và cầu thủ V.Ninh Bình sau trận thua trên sân
Choáng váng sau bàn thua, V.Ninh Bình buộc phải dồn lên tấn công nhằm tìm bàn gỡ nhưng không thành công trước lối đá chặt chẽ và quyết tâm cao của đội chủ sân Thiên Trường.
Dù chỉ có vỏn vẹn 5.000 khán giả Nam Định đến sân cổ vũ đội nhà nhưng thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã có được một trận đấu đáng khen nhất kể từ đầu mùa bóng khi đứng vững đến cuối trận để giật chiếc vé bán kết khỏi tay đội bóng vốn được đánh giá cao hơn về mọi mặt.
Ngày về buồn của ông Thành Vinh
HLV nổi danh xứ Nghệ Nguyễn Thành Vinh đã có chuyến trở về quê hương kém vui khi không thể giúp Hòa Phát Hà Nội tránh được thất bại 1-2 trước SLNA, đội trình làng trung vệ vừa nhập tịch Helio. Nguyễn Hoàng Helio cùng Huy Hoàng hợp thành bộ đôi trung vệ chắc chắn, giúp đội chủ nhà hạn chế được nhiều sức mạnh của những ngoại binh nhập tịch bên phía Hòa Phát Hà Nội.
Nhờ vậy, hàng công SLNA thi đấu khá thoải mái và ngay ở phút thứ 5, Silveira đã ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng.
Dù Hòa Phát Hà Nội bất ngờ san bằng tỉ số ở phút 62 nhờ công của Trần Công Danh nhưng trong một chiều thi đấu xuất sắc, lão tướng người Croatia Vidovic đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà ở phút 83.
|
Mệt cho nhà vô địch SHB Đà Nẵng sẽ có cuộc chạm trán khó khăn gặp CS.Đồng Tháp ở trận tứ kết thứ ba vào chiều nay, 28-3, trên sân Tự Do - Huế. Không có lợi thế sân nhà do sân Chi Lăng tổ chức kỷ niệm 35 năm giải phóng Đà Nẵng, thầy trò Huỳnh Đức còn đối mặt với việc nhiều cầu thủ bắt đầu quá tải vì phải cày ải cùng lúc trên 3 mặt trận.
A.Dũng |
Bình luận (0)