Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Phẫu thuật lương tâm

Lưu Nhi Dũ

Hết sức tình cờ, tôi được xem một vở kịch văn nghệ quần chúng ở Bệnh viện Quân y 103 cách đây không lâu tên Phẫu thuật lương tâm. Chuyện kịch rất đơn giản: Có một bác sĩ phẫu thuật rất giỏi nhưng đối xử với bệnh nhân một cách vô cảm, với thái độ hách dịch.

Đến khi vị bác sĩ này phát hiện mình bị một khối u trong lương tâm và mong muốn các đồng nghiệp phẫu thuật giúp. Các đồng nghiệp nói với anh ta rằng khối u đó chỉ có tự anh mới phẫu thuật được và đó là cách duy nhất.

Câu chuyện làm dư luận hết sức quan tâm trong những ngày qua là chuyện “hoa hồng” nở trong y đức. Là tiền các bác sĩ nhận từ các công ty dược, có khi lên đến 30%-40%, thậm chí có bác sĩ nhận tiền “hoa hồng” trong một tháng có thể mua được nửa căn hộ! Giá thuốc tăng cao trong thời gian dài vừa qua là có bóng dáng của chuyện “hoa hồng”. Đáng buồn, rất đáng buồn là trong số ấy có những vị PGS-TS, những bác sĩ giỏi đang giảng dạy trường ĐH danh tiếng như ĐH Y Dược TPHCM. Ai học trường y cũng biết, giáo dục y đức trong một thời gian dài vẫn chưa có giáo trình riêng biệt, mỗi giảng viên phụ trách bộ môn, khi giảng bài, đôi khi phải đề cập vấn đề y đức, bởi đó là nền tảng đạo đức cho một bác sĩ hành nghề trong tương lai. Vậy các vị đã lỡ nhận “hoa hồng” của các công ty dược thì dạy y đức như thế nào? Bi kịch là vậy.


Nghề bác sĩ, nói chung ngành y là nghề cứu người, không phải ai cũng có thể làm được. Có điều ai cũng thấy, chưa bao giờ nghề y làm ra tiền nhanh như hiện nay. Bác sĩ có tiếng, làm việc ở những bệnh viện lớn thường làm ra rất nhiều tiền. Do vậy, họ bám bệnh viện để lấy danh hơn là để cứu người. Chuyện nhận hoa hồng của các công  ty dược thì ở đâu cũng có, cả thế giới đều biết, đều có nhưng ở mức độ có thể chấp nhận được. Có bác sĩ từng tranh luận với tôi chuyện nhận hoa hồng của các công ty dược là chuyện đương nhiên, như mấy ông cò đất nhận tiền cò.

Không, khác lắm, nhà đất không phải là con người. Không thể ngụy biện như vậy bởi đó là y đức, giữa sự sống và cái chết. Chuyện hoa hồng, các cơ quan quản lý đều biết, đều thấy nhưng ai xử lý? Tính chi li, nghề bác sĩ nhanh giàu bởi họ vừa khám bệnh vừa bán thuốc, vừa hưởng tiền hoa hồng của các công ty dược vừa được người bệnh hàm ơn. Giàu cả về tiền và cả về “nghĩa”! Nhưng những loại bác sĩ đó nghèo và hèn lắm, nếu họ biết tự “phẫu thuật lương tâm”.


Trong buổi lễ thề thực hiện y đức, các sinh viên trường y đọc vanh vách lời thề của Hyppocrates, đọc thuộc làu “8 tội cần tránh của người thầy thuốc” của Hải Thượng Lãn Ông. Họ biết 8 tội đó là “tội lười, tội bủn xỉn, tội tham, tội lừa dối, tội bất nhân, tội hẹp hòi, tội thất đức, tội dốt nát”. 


Hãy “tự phẫu thuật lương tâm”, sẽ thấy khối u!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo