Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Robben tiễn M.U khỏi Champions League

Nhiếp Phong

(NLĐO)- Bản lĩnh của người Đức đã giúp Bayern Munich tạo cuộc lật đổ khó tin ngay tại thánh địa Old Trafford khi thua sát nút M.U 2-3 trong ngày Rooney trở lại để giành vé vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách

img
Hai "công thần" của Bayern Munich

Nếu tiền đạo Olic được xem là “thần tài” của Bayern Munich khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở lượt đi, đồng thời mở ra cơ hội lội ngược dòng ở lượt về khi rút ngắn tỉ số xuống 1-3, thì chính ngôi sao người Hà Lan Arjen Robben xứng đáng được tôn vinh là người hùng của “Hùm xám” khi ghi bàn thắng đẳng cấp loại M.U khỏi giấc mơ 3 lần liên tiếp vào chung kết Champions League. Không những vậy, cánh cửa vào chung kết của Bayern đã rộng mở khi thầy trò HLV Louis Van Gaal sẽ gặp Lyon (thua Bordeaux 0-1 nhưng thắng chung cuộc 2-1) ở bán kết.

Cuộc thư hùng trên sân Old Trafford rạng sáng nay, 8-4, xứng đáng là một vở bi hài kịch với đầy đủ các yếu tố “hỉ, nộ, ái, ố”. Đầu tiên là sự xuất hiện đầy bất ngờ của ngôi sao Wayne Rooney trên sân, đập tan mọi tin đồn về chấn thương nghiêm trọng của niềm hy vọng nước Anh ở World Cup sắp đến. Tiếp đến, các khán giả chủ nhà liên tục có dịp ăn mừng khi lần lượt Gibson rồi Nani đưa M.U vượt lên dẫn trước 3-0 chỉ sau 41 phút.

Tuy nhiên, niềm vui trên sân Old Trafford chỉ kéo dài đúng 2 phút trước khi chuyển sang lo lắng khi sai lầm của hàng thủ “quỷ đỏ” phải trả giá bằng bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3 của Olic. Tất cả những gì hàng công M.U gầy dựng được trong hiệp 1 bỗng chốc “đổ sông đổ biển” trong hiệp 2 khi chỉ 24 phút sau chiếc thẻ đỏ của hậu vệ Rafael, Robben tung cú vô lê đẹp mắt ấn định tỉ số 2-3 cho trận tứ kết lượt về, giúp Bayern Munich hòa chung cuộc 4-4 nhưng vẫn vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Đó có thể xem là cú sốc nặng cho tham vọng bay cao của M.U bởi trước đó 3 ngày, thầy trò HLV Alex Ferguson thua Chelsea 1-2 ở giải Ngoại hạng Anh và cộng thêm việc bị loại đầy bi kịch ở Chmapions League, “Quỷ đỏ” đang đối mặt với một mùa giải thất bát khi mới chỉ giành được vỏn vẹn danh hiệu cúp Liên đoàn Anh.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Trở lại trận đấu. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, M.U dồn lên tấn công phủ đầu Bayern. Phút thứ 3, Rafael khởi xướng đợt lên bóng bên cánh phải. Rooney bật tường cho Gibson để tiền vệ người CH Ireland tung ra cú sút xa đẹp mắt đánh bại thủ môn Butt, đưa M.U dẫn trước 1-0.

img
Rooney bất ngờ xuất hiện trong đội hình xuất phát

Bàn thắng sớm giúp các học trò HLV Ferguson hưng phấn cao độ và chưa đầy 4 phút sau, thủ môn Bayern Muniech phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai sau tình huống Antonio Valencia đảo chân liên tục bên cánh phải rồi bất ngờ căng ngang xuống cho Nani loại bỏ Badstuber rồi trước khi đánh gót điệu nghệ nhân đôi cách biệt.

Thua choáng váng, đội khách thi đấu như những kẻ mất hồn. Cho đến giữa hiệp một, các chân sút Bayern không một lần đe dọa cầu môn Van Der Sar. Ribery hoàn toàn bị vô hiệu hóa bên cánh trái, khi giáp mặt Rafael da Silva máu lửa và cực kỳ nhanh nhẹn.

img
Tiền vệ Gibson mở đầu thuận lợi cho MU ngay đầu hiệp 1

Sự có mặt của Rooney sau chấn thương nhẹ nhưng từng bị đồn thổi nặng lên đến 6 tuần đã giúp hàng công M.U hoạt động năng nổ. Gần cuối hiệp một, đại diện nước Anh cụ thể hóa thế trận lấn lướt bằng bàn thắng thứ ba. Valencia thoát xuống nhanh bên cánh phải, qua mặt Demichelis rồi trả ngược vào trong cho Nani băng lên đệm căng tung nóc lưới thủ thành Hans Jorg Butt.

Tưởng như đó sẽ là bàn thắng khiến Bayern Munich sụp đổ hoàn toàn thì đó cũng là lúc tinh thần, bản lĩnh bóng đá Đức phát huy cao nhất. Phút 43, trong một pha phản công tưởng như không có gì nguy hiểm, Muller đánh đầu chuyền xuống để Olic bất ngờ dùng sức mạnh tì đè vượt qua Carrick rồi tung cú sút chân trái từ góc rất hẹp, đánh bại thủ thành lão luyện người Hà Lan Van Der Sar. Một bàn thắng đơn giản nhưng nó khiến hàng thủ M.U bộc lộ những sơ hở mà HLV Louis Van Gaal nhận ra được và lập tức tung Gomez vào sân thay Muller để tăng cường sức tấn công.

img
Chấn thương không cho phép Rooney đá đủ 90 phút

Phút 49, bi kịch xảy đến với M.U, khi Rafael da Silva kéo áo Ribery lộ liễu, nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Với ưu thế về mặt quân số, Bayern dồn lên tấn công dữ dội. Tuy vậy, họ suýt phải nhận đòn hồi mã thương, lúc Nani dứt điểm sạt xà ngang. Ở thế không còn gì để mất, Bayern liên tục biến cầu môn M.U thành nơi để “thí nghiệm” những pha dắt bóng sút xa và đến phút 74, ngôi sao vắng mặt ở lượt đi Arjen Robben đã làm tắt tiếng sân Old Trafford khi tung cú vô lê căng ở ngoài vòng cấm đưa bóng đi chìm qua chân hàng thủ M.U trước khi nằm gọn gàng trong lưới của người đồng hương Van Der Sar.

img
Robben đặt dấu chấm hết cho MU bằng cú vô lê đẹp mắt

Một bàn thắng đẳng cấp và nó chính thức tiễn á quân M.U khỏi giấc mơ soán ngôi Barcelona. Càng đau hơn cho M.U khi tiền đạo Wayne Rooney tái phát chấn thương mắt cá chân phải và nhiều khả năng sẽ lại ngồi ngoài ở trận gặp Blackburn cuối tuần này tại giải Ngoại hạng Anh.

Đội hình xuất phát:
Man Utd:
Van der Sar, Rafael Da Silva, Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Carrick, Gibson, Valencia, Rooney, Nani.
Bayern Munich: Butt, Lahm, Van Buyten, Demichelis, Badstuber, Robben, Van Bommel, Schweinsteiger, Ribery, Olic, Muller.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo