Xem ra, cung cách làm ăn đó chẳng những vẫn tồn tại đến hôm nay mà còn khá phổ biến trong nhiều ngành, nhiều nơi trên cả nước.
Sau cái chết thương tâm làm bàng hoàng dư luận của một học sinh lớp 4 tại máy ATM tại quận 1 - TPHCM vì bị điện giật, vừa qua, 15 đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã ra quân kiểm tra việc đấu nối sử dụng điện tại 1.329 máy ATM của các ngân hàng trên địa bàn.
Kết quả ngoài sức tưởng tượng: Có đến 118 máy ATM bị rò điện có thể gây chết người. Nguyên nhân của tình trạng này là do thói làm ăn cẩu thả, vô trách nhiệm: Không chôn dây tiếp đất sâu 2 m đúng như thiết kế! Nếu như việc kiểm tra này được tiến hành tại thời điểm các ngân hàng lắp đặt máy ATM thì có lẽ em học sinh nói trên đã không thiệt mạng.
Một dẫn chứng khác: Đến khi chung cư 18 tầng ở Hà Nội cháy mà điểm xuất phát là từ hệ thống đường ống lấy rác, Bộ Xây dựng cùng lực lượng cảnh sát PCCC vào cuộc mới phát hiện chủ đầu tư và ban quản lý cao ốc trên đã vi phạm nhiều điều, như quy định vật liệu xây dựng hệ thống ống lấy rác phải là vật liệu chịu nhiệt, đằng này lại là vật liệu dễ cháy; những quy định về PCCC cũng bị vi phạm nghiêm trọng.
Cũng sau vụ cháy chung cư này, lực lượng PCCC ở TPHCM mới vào cuộc kiểm tra công tác an toàn phòng chống cháy nổ ở các chung cư, cao ốc trên TP. Kết quả thật đáng buồn và đáng lo: Đụng đến đâu, phát hiện sai phạm đến đó. Hầu như không một nơi nào hội đủ các điều kiện về an toàn PCCC. May là bà hỏa chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nào sau thảm họa cháy tòa nhà ITC (TPHCM) cách đây khoảng 8 năm.
Trên đây chỉ là hai vụ việc mới xảy ra và cũng khá tiêu biểu của tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này vẫn là do con người, cụ thể là những người được giao nhiệm vụ quản lý ở từng đơn vị, từng cấp, từng ngành. Khắc phục được khâu yếu này mới mong nâng chất lượng sống, tạo được sự an tâm cho người dân.
Bình luận (0)