Lướt web lùng hàng “độc”

Thứ Bảy, 17/04/2010 00:01

Không cẩn thận, người tiêu dùng có thể mua phải hàng dỏm

Anh Trần Viết Phong (ngụ quận 1- TPHCM) vào trang web www.webhangdoc com thấy có loại đồng hồ báo thức phát ra ánh nắng mặt trời. Sau thời gian tìm hiểu tính năng, anh Phong đã lên mạng đặt mua với giá gần 6 triệu đồng. Cứ mỗi sáng trước giờ hẹn 30 phút, đồng hồ phát ra ánh nắng chiếu vào giường. Sau 30 phút nếu anh Phong chưa dậy, đồng hồ sẽ phát ra tiếng chim hót, vượn hú, suối chảy, thác đổ... từ nhẹ đến mạnh.


Thượng vàng hạ cám

Phong trào mua hàng “độc” trên mạng hiện đang phổ biến nên các trang web bán loại hàng này cũng xuất hiện ngày càng nhiều như www.hangdoc-antuong.com, www.dodocdao.com, www.chohangdoc.com,  www.5giay.vn, www.sandaugia.net.vn, www.1001.shoppings.com...

Trên các website này, nhiều mặt hàng “độc” được rao bán như: bật lửa, tiền xu, tiền giấy, đồ sứ, đồ đồng, đồ đá... Vài người xách tay sản phẩm mới từ nước ngoài mang về cũng rao bán. Ngoài ra, còn có các sản phẩm như gương trang điểm tự phát ra ánh sáng vào ban đêm, các dụng cụ cá nhân có thiết kế tương đối lạ.

Tuy nhiên, lướt qua các trang web mới thấy hàng “độc” rất ít. Anh Vũ Quang Hà (ngụ quận 1), người chuyên sưu tầm các mặt hàng độc đáo, cho hay rất khó tìm vì đã là hàng lạ thì không thể có nhiều để bán. Gần 2 năm lướt web, anh Hà mới mua được một máy ảnh sản xuất năm 1907 của Pháp với giá 62 triệu đồng. Còn lại đều là hàng thông thường, thượng vàng hạ cám.

Nhiều nhất vẫn là các sản phẩm trang trí, các loại đá, gỗ hóa thạch. Có trang web còn rao bán cả vòng đeo massage, đồ dùng nhà bếp, đồ chơi, dịch vụ sửa chữa điện nước tại nhà...

Hàng “độc”... dỏm


Hiện có hai cách mua hàng “độc”. Cách thứ nhất là lướt web xem thông tin các sản phẩm mới, sau đó thanh toán trực tuyến thông qua một đơn vị mua hàng giúp vì đa số các sản phẩm chỉ bán ở nước ngoài. Cách thứ hai phổ biến hơn là lên mạng đấu giá với các chủ hàng ở trong nước.

Những người đã tham gia mua hàng trên các trang web bán hàng “độc” cho biết không phải hàng nào cũng lạ và chủ yếu quan hệ mua bán diễn ra giữa các cá nhân với nhau chứ các nhà quản lý mạng không có trách nhiệm bảo vệ người mua khi có rủi ro xảy ra. Chính vì vậy, đã có nhiều chuyện dở khóc dở cười khi mua phải hàng dỏm.

Ông Nguyễn Xuân Hồng (ngụ ở quận 3) kể: Thấy trên mạng rao bán một gương đồng cổ từ thời nhà Nguyên đến nhà Hán với giá 1,8 triệu đồng, xem kỹ thấy gương đã lên ten, màu xanh xám rất đẹp nên tôi quyết định mua. Sau một tháng thấy sản phẩm tương tự chỉ lớn hơn một chút cũng được rao trên mạng với nội dung y chang, tôi liền mang gương đến một tiệm bán đồ cổ ở quận 1, chủ tiệm khẳng định: “Hàng dỏm, chứ nếu đúng đồ cổ, giá không dưới 15 triệu đồng”.


Bà Trần Thị Xuyến (ngụ quận 7- TPHCM) cũng theo đuổi một vụ đấu giá suốt 2 tuần để mua được viên thạch anh tím từ giá khởi điểm 3 triệu đồng lên đến 21 triệu đồng chỉ vì người bán quảng cáo là sản phẩm phong thủy mang đến nhiều may mắn, tiền tài và sức khỏe với người sở hữu nó.  Mang về trưng 4 tháng, bề mặt viên đá nhạt dần, tróc phần bột áo bên ngoài.

Bà Xuyến điện thoại đến người bán để mắng vốn thì chỉ nghe tín hiệu “không thể liên lạc được”. Chị Hoàng Bích Ngọc (ngụ quận Bình Thạnh) lên mạng đấu giá một cây bút hiệu Mont Blanc được quảng cáo là một trong 10 cây bút còn sót lại vì được sản xuất cách đây 65 năm để tặng chồng nhân dịp sinh nhật với giá 6 triệu đồng. “Thế nhưng, gần đây khi vào Diamond Plaza, tôi thấy cây bút y chang, mới hơn mà chỉ có giá 1,9 triệu đồng nên tởn tới già không dám lên mạng đấu giá nữa” – chị Ngọc nói.

Trên nhiều trang web còn rao bán cả mặt hàng tế nhị với lời quảng cáo hấp dẫn “Hàng độc có chức năng trợ giúp đời sống vợ chồng luôn mới mẻ. Ông dùng, bà khen, hàng xóm thèm”, bao gồm các loại thuốc, thực phẩm chức năng hỗ trợ sinh lý. Theo một số người đã thử mua sản phẩm, hầu hết đều chỉ là thuốc bổ chứ không có tác dụng gì.

Trọng Bảo
[Quay lại]