Theo ông Trần Hải Hà, cha em T.T.M.V, trong hai tháng trở lại đây, nhà thường mất tiền, lúc đầu vài trăm ngàn đồng, sau đó vài ba triệu đồng nhưng không rõ nguyên nhân. Cách đây một tuần, tình cờ gia đình phát hiện trong cặp V. có một mẩu giấy viết tay với nội dung “Chị cần tiền làm sinh nhật, em giúp chị nhé. Nhớ đừng nói cho ai biết”.
Sau khi gặng hỏi, V. khóc và cho biết thường xuyên bị chị Tr. và N. dọa đánh nếu không đưa tiền cho họ tiêu xài.
Lần mới nhất, sau khi nhận được giấy của Tr., V. về nhà lấy cắp tiền nhưng không được nên trộm chiếc lắc (một lượng vàng) của bà nội giao cho Tr. làm sinh nhật. Tổng số tiền V. đã lấy cắp giao cho Tr. và N. trên 20 triệu đồng.
Ông Hà báo cho nhà trường và Công an phường 1 phối hợp làm rõ. Tr. và N. đã thừa nhận có lấy chiếc lắc vàng của V. đem bán thu 12 triệu đồng.
Bình luận (0)