Hoài Phương nói về album mang tên Câu chuyện... của mình: “Đơn giản nó chứa đựng tất cả những gì tôi thích”. Câu chuyện của Hoài Phương kể bằng âm nhạc có nhiều thứ để nghe. Các ca khúc trong album: Câu chuyện tình tôi, Tình trái ngang, Mãi yêu, Bài tình cho giai nhân, Chiếc nhẫn cỏ, Tình xa mãi xa, Anh còn nợ em, Tóc mai sợi vắn sợi dài, Giấc mơ trưa, Ước mơ trong đời... đều là những ca khúc rất đỗi quen thuộc với công chúng.
Hẳn nhiên, giọng ca Hoài Phương, với phong cách dân gian đương đại vừa mới lạ vừa huyễn hoặc, không còn xa lạ đối với khán giả yêu nhạc. Nhưng qua album Câu chuyện..., người nghe sẽ cảm nhận được tiếng hát của Hoài Phương có một sự khác lạ mà trước đó cô chưa có: nồng nàn, thiết tha, cảm xúc và gần gũi.

Sở hữu một giọng hát đặc biệt, khả năng biểu cảm tinh tế cùng với khả năng về kỹ thuật thanh nhạc, từng tranh tài tại cuộc thi Sao Mai rồi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình, Hoài Phương luôn ấp ủ nghiệp hát đơn. Thế nhưng, những ràng buộc về tình cảm với nhóm hát của mình khiến cô chần chừ mãi cho đến bây giờ.
“Đây chính là thời điểm tôi cần nghĩ đến con đường nghệ thuật của mình nhiều hơn. Trước đây, khi còn là thành viên của nhóm hát, mọi lựa chọn đều phải tôn trọng tập thể và đề cao sự phát triển của nhóm. Điều đó phần nào khiến tôi cảm thấy tình yêu âm nhạc của mình không tròn đầy. Vì thế, tôi quyết định ra riêng để thực hiện những sản phẩm âm nhạc thực sự mang dấu ấn niềm đam mê, sở thích và tình yêu của riêng mình”- Hoài Phương chia sẻ.
Bình luận (0)