Đang chưa biết phải xoay xở làm sao, nhìn qua nhà hàng xóm thấy tắt đèn, đóng cửa, G. nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau khi vào được bên trong, G. cạy tủ lấy một số nữ trang và 45 lượng vàng, đem bán được 51.700 USD.
G. đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm gửi 50.000 USD để dành chữa bệnh cho mẹ, số tiền còn lại, G. đổi ra tiền VN, dắt người yêu đi sắm nhẫn, dây chuyền và điện thoại di động “xịn”... Đợi một thời gian, thấy mọi việc êm xuôi, G. xin nghỉ phép đón taxi về Đồng Tháp đưa mẹ lên TP mổ tim.
Thấy G. bỗng dưng có một số tiền quá lớn, biết chắc không phải do công sức của con làm ra, mẹ G. gặng hỏi cho ra lẽ rồi nhất quyết không chịu đi khi biết tiền do con trộm cắp mà có. Trước thái độ kiên quyết và những lời tỉ tê động viên của mẹ, G. đã ra công an tự thú.
Nhận lại số tài sản bị đánh cắp, chị N.T.N.H đồng ý làm đơn bãi nại cho G. Tuy nhiên, khi biết người mẹ nghèo khổ, bệnh tật nhưng sống trong sạch, trung thực, chị đã thực sự cảm kích, giúp mẹ G. có tiền mổ tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
“Hôm nay ra tòa, tôi mới biết chuyện chị H. giúp đỡ mẹ tôi. Tôi biết ơn chị H. vô cùng. Việc làm của mẹ đã dạy cho tôi bài học làm người, không được tham lam, ăn cắp của người khác, dù rơi vào hoàn cảnh túng quẫn. Còn nghĩa cử cao cả của chị H. lại cho tôi bài học về lòng nhân đạo, vị tha....”- G. nói.
Nhận định bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ, đặc biệt đã ra tự thú, HĐXX tuyên phạt G. 7 năm tù. Bản án đã tuyên, G. lập cập bước đi. Ngang qua bàn luật sư, G. lễ phép gật đầu cảm ơn người luật sư đã bào chữa miễn phí cho mình.
Vi phạm pháp luật ắt phải bị trừng phạt nhưng tôi tin sau lần này G. sẽ cố gắng sửa mình để trở thành người tốt bởi trong lần vấp ngã này anh ta đã may mắn được nâng đỡ bằng tình người cao đẹp.
Bình luận (0)