Hai đội đầu bảng là Hà Nội T&T và B. Bình Dương cùng thua nhưng đương kim vô địch SHB Đà Nẵng vẫn không thể rút ngắn cách biệt trên bảng xếp hạng V-League 2010 khi gục ngã 2-3 trước SLNA ngay trên sân nhà Chi Lăng ở vòng 20 diễn ra chiều qua, 21-7. Từ vị trí vô địch lượt đi, thầy trò Huỳnh Đức đã tụt xuống hạng 6 trong khi giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa.
Olushola (trái) ghi 2 bàn trong trận thắng Hòa Phát Hà Nội 2-1, đưa CS.Đồng Tháp lên nhì bảng. Ảnh: SẮC THÁI
Trở lại sân nhà sau thất bại 1-3 trước Navibank Sài Gòn, các cầu thủ SHB Đà Nẵng dường như vẫn chưa thoát khỏi tâm lý nặng nề. Hậu quả là trước lối đá rắn quen thuộc của các cầu thủ SLNA, đội bóng duy nhất thắng đậm SHB Đà Nẵng 5-0 ở lượt đi, các học trò HLV Huỳnh Đức nhanh chóng bị thủng lưới.
Phút 19, Quang Tình tạt bóng loại toàn bộ hàng thủ để Ekpoki thoải mái đánh đầu mở tỉ số cho SLNA. Phan Thanh Hưng giúp đội nhà bừng tỉnh khi sút xa đẹp mắt để gỡ hòa 7 phút sau đó. Thế nhưng, sai lầm của trung vệ Hải Lâm, người đá kém nhất trận, đã khiến SHB Đà Nẵng trả giá đắt bằng 2 bàn thua liên tiếp ở phút 26 và 49. Người ghi bàn cho SLNA vẫn là Ekpoki, chân sút liên tục bị HLV Hữu Thắng cho ngồi dự bị nhưng bất ngờ tỏa sáng khi được trao cơ hội ra sân.
Những bàn thua bất ngờ khiến HLV Huỳnh Đức như chết điếng trong lúc khán giả trên sân Chi Lăng liên tục la ó đội nhà. Phút 52, tiền vệ Modu đánh đầu rút ngắn tỉ số 2-3 cho SHB Đà Nẵng nhưng mọi nỗ lực gỡ hòa sau đó của các đương kim vô địch V-League vẫn bất thành. Thất bại thứ 3 liên tiếp khiến SHB Đà Nẵng vẫn kém đội đầu bảng Hà Nội T&T 6 điểm nhưng hy vọng vô địch đã mong manh hơn rất nhiều bởi một loạt đội bóng khác như XM.Hải Phòng, CS.Đồng Tháp và đặc biệt là K. Khánh Hòa, đội đã thắng 5 trận liên tiếp và nạn nhân chiều qua là ĐTLA (thua 1-2), lần lượt qua mặt trên bảng xếp hạng.
Lực lượng CSCĐ dập pháo sáng của CĐV Hải Phòng. Ảnh: HẢI ANH
Ở trận Hà Nội T&T thua XM.Hải Phòng, trung vệ J. Wole đánh đầu ghi bàn đem về 3 điểm quý giá cho đội khách ở phút 90 sau khi Đức Thắng mở tỉ số cho họ và Sỹ Cường san bằng cách biệt trong hiệp 1. Tám hooligan Hải Phòng vừa bị đưa ra xét xử và phải nhận án tù nhưng một lần nữa pháo sáng lại xuất hiện ở sân Hàng Đẫy sau bàn mở tỉ số. Lực lượng cảnh sát cơ động trên sân đã có mặt kịp thời và không một CĐV nào dám manh động.
Trong khi đó, B.Bình Dương mất vị trí thứ nhì về tay CS.Đồng Tháp, đội bằng điểm nhưng hơn họ hiệu số đối đầu. Dẫn trước từ phút 16 nhờ công Philani nhưng B.Bình Dương thua ngược 1-2 tại Ninh Bình của HLV cũ Lê Thụy Hải, còn CS.Đồng Tháp thắng giòn giã Hòa Phát Hà Nội 4-1 tại Cao Lãnh.
Trên sân Thiên Trường, HAGL thắng ngược chủ nhà M.Nam Định 2-1 trong trận đấu có tới 10 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Ở trận còn lại, nguy cơ rớt hạng hiển hiện trước mắt Navibank Sài Gòn khi họ bị Lam Sơn Thanh Hóa chia điểm trong cuộc đối đầu không bàn thắng.
|
Xếp hạng sau vòng 20
1. Hà Nội T&T 37 điểm; 2. CS.Đồng Tháp 35 điểm; 3. B.Bình Dương 35 điểm; 4. K.Khánh Hòa 33 điểm; 5. XM.Hải Phòng 31 điểm; 6. SHB Đà Nẵng 31 điểm; 7. V.Ninh Bình 29 điểm; 8. HAGL 29 điểm; 9. Hòa Phát Hà Nội 28 điểm; 10. SLNA 26 điểm; 11. ĐTLA 25 điểm; 12. LS.Thanh Hóa 24 điểm; 13. Navibank Sài Gòn 15 điểm; 14. M.Nam Định 12 điểm. |
Bình luận (0)