Theo hồ sơ vụ án, ngày 23-7 Dũng lên mạng chat với nick name “Vietkieubuon” làm quen với chị Trần Thị Tuyết L. (18 tuổi, quê Ninh Thuận, tạm trú P.An Bình, Q.2, TPHCM) và giới thiệu mình là Long, Việt kiều Mỹ vừa về nước được 1 tháng đang rất buồn vì không quen biết ai tại Việt Nam và vì về ngay vào mùa mưa nên chỉ quanh quẩn ở nhà một người quen.
"Việt Kiều buồn” Lại Văn Dũng
Tin lời, chị L. đồng ý hẹn gặp Dũng. Sau khi gặp nhau, thấy Dũng galăng, trắng trẻo như “Việt kiều” nên chị L. tin tưởng và không ngần ngại khi vào khách sạn “tâm sự” cùng Dũng.
Sau đó Dũng dẫn chị L. đến quán MTV nằm đường Võ Văn Tần, P.6, Q.3 để uống cà phê. Tại đây lấy lý do máy ĐTDĐ hết pin nên Dũng mượn ĐTDĐ Iphone của chị L. để gọi cho một người bạn.
Cho rằng đang ở trong quán cà phê ồn ào nên Dũng cầm ĐTDĐ của chị L. ra trước quán để nói chuyện. Ngồi chờ nhiều giờ liền vẫn không thấy Dũng trở vào, khi ra hỏi bảo vệ trước quán cà phê L. mới biết, Dũng đã đón taxi đi từ lâu.
Biết mình bị lừa nên L. âm thầm giăng bẫy. L. nhờ một người bạn thân là chị Lê Thị Huyền H. (SN 1992) lên mạng, chat làm quen với nickname “Vietkieubuon”. Đúng như kế hoạch, “Việt kiều dỏm” vẫn sử dụng y bài cũ.
Đến 23 giờ 30 ngày 24-7 Dũng xuất hiện tại điểm hẹn để gặp chị H. thì bị chị L. và những người bạn bắt giữ giao cho cơ quan công an xử lý.
Sau khi bị bắt Dũng thừa nhận hành vi chiếm đoạt tình và ĐTDĐ của chị L. Ngoài ra Dũng còn khai nhận từng thực hiện 7 vụ lừa tình và tiền của nhiều cô gái khác, nhưng các nạn nhân chưa đến cơ quan công an để tố cáo. Công an Q.3, TPHCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Bình luận (0)