Huy và L. cùng quê với nhau và có quan hệ yêu đương từ khi L. còn học lớp 9 nhưng bị nhà L. ngăn cản không cho yêu. Buồn chán, Huy nảy sinh ý nghĩ cùng L. tự tử để phản đối chuyện ngăn cản của các bậc phụ huynh, đồng thời cũng là để Huy được ở bên cạnh L. “trọn đời”.
Nghĩ là làm, ngày 1-4-2008, Huy rủ L. đến nhà nghỉ Thanh Xuân (Hà Đông, Hà Nội) để "tâm sự" và tổ chức sinh nhật.
Theo TTXVN, tại nhà nghỉ, Huy ép L. uống một cốc nước có pha thuốc chuột. Khi thấy L. đang bị ngộ độc và giãy giụa, Huy dùng tay bóp cổ L. cho đến chết. Còn Huy tự đâm nhiều nhát vào cơ thể mình. Sau đó, Huy được chủ nhà nghỉ, công an địa phương phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu tại Viện Quân y 103.