Nạn nhân là cháu L.T. N (10 tuổi), học sinh Tiểu học Minh Dân. Cháu N. đang sống trong tâm trạng hoảng loạn, gia đình rất lo lắng.
Gia đình nạn nhân bức xúc kể lại sự việc
Anh Lê Hữu Thu, bố đẻ cháu N. kể lại, khoảng 21 giờ ngày 27-7, trên đường đi tập thiếu nhi ở nhà văn hóa thôn về, con gái anh đã gặp Nguyễn Văn Tuấn đi xe máy đến gần, Tuấn ngỏ ý muốn đưa cháu N. về nhà. Thấy người quen, cháu N. cùng bạn đã đồng ý lên xe.
Tuy nhiên, khi đã cho bạn của N. xuống xe để về nhà, Tuấn không chở cháu N. về nhà mà đã chở N. ra quán mua kẹo rồi chở thẳng N. ra cánh đồng vắng, thuộc địa bàn Xóm 1, xã Minh Dân, để thực hiện hành vi thú tính của mình. Sau đó, Tuấn dọa cháu N. nếu kể chuyện cho ai nghe thì sẽ bị giết.
Gần 22 giờ, thấy cháu N. chạy về nhà với vẻ mặt thất thần, quần áo ướt sũng, trên tay còn cầm gói kẹo, ông bà nội gặng hỏi thì N. vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, gia đình cháu N. đã báo sự việc với chính quyền và công an địa phương.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã xuống gia đình nạn nhân nắm bắt tình hình và tìm hiểu sự việc, đồng thời yêu cầu Tuấn đến trụ sở công an xã lấy lời khai. Sau đó đưa cháu N. đến bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn kiểm tra.
Nguyễn Văn Tuấn hiện công tác trong ngành xăng dầu quân đội, đơn vị đóng tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Triệu Sơn đã tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn, đồng thời bàn giao cho Cơ quan Quân pháp cùng hồ sơ ban đầu để tiếp tục điều tra, xử lý.
Bình luận (0)