Trước Arsenal có hàng công quá mạnh (dù Fabregas và Van Persie ngồi dự bị, Nasri chấn thương) lại được sự trợ giúp một phần của trọng tài, tân binh Blackpool đã nhận thất bại nặng nề như một ván quần vợt với tỉ số 0-6. Kết quả này đưa họ trở lại với thực tế khắc nghiệt: Một chỗ trong cuộc đua trụ hạng.
Ngay từ phút 12, lưới của đội có ngân quỹ thấp nhất giải ngoại hạng đã rung lên sau pha phối hợp mẫu mực từ các cầu thủ Arsenal. Bóng từ cánh trái được đưa vào trung lộ trước khi chuyển sang cánh phải đúng đà lao xuống của Theo Walcott và tiền đạo bị HLV F. Capello gạt khỏi danh sách dự VCK World Cup 2010 mở tỉ số khá nhẹ nhàng.
Sau bàn thua, Blackpool chơi khá kiên cường, thậm chí còn tung cú sút đe dọa thủ môn Almunia. Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 32 khi trọng tài chính Michael Jones phạt thẻ đỏ Ivan Evatt của đội khách và chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, các pha chiếu chậm của truyền hình cho thấy “vua áo đen” đã phạm sai lầm vì Evatt phạm lỗi với tiền đạo Chamakh ở bên ngoài khu 16,50 m. Trên chấm 11 m, Arshavin nâng tỉ số lên 2-0.
Mất người và bị dẫn trước 2 bàn, hàng thủ Blackpool bắt đầu không thể chống đỡ nổi với các pha tấn công dồn dập, đặc biệt từ hai biên của đội chủ sân Emirates. Phút 37, Walcott ghi bàn thứ 3 cho Arsenal và khép lại hiệp 1 với tỉ số bằng với cách biệt mà Blackpool dẫn trước chủ nhà Wigan trong chiến thắng 4-0 ở lượt đầu.
Walcott trong pha ghi bàn thứ 3 cho riêng anh ở trận Arsenal thắng Blackpool 6-0. Ảnh: REUTERS
Tình thế trong hiệp 2 còn tồi tệ hơn cho Blackpool khi Diaby nâng tỉ số 4-0 ở phút 50 rồi Walcott ghi bàn thứ 5 cho Arsenal ở phút 59 trước lúc rời sân nhường chỗ cho Vela. Walcott trở thành cầu thủ thứ hai sau Drogba lập hat-trick ở giải ngoại hạng mùa này.
HLV A. Wenger rõ ràng muốn thắng đậm để sau này có thể đua tranh về hiệu số bàn thắng bại với các đối thủ khi tung thêm Fabregas và Van Persie vào sân. Tuy nhiên, người ghi bàn thứ 6 cho Arsenal lại là tiền đạo tân binh Chamakh. Ngôi sao người Marocco này trước đó bỏ lỡ 2 cơ hội đẹp, đặc biệt là đường chuyền tuyệt vời của Arshavin vào đầu hiệp 2.
Ở trận còn lại vào đêm 21-8, Birmingham thắng Blackburn 2-1, Everton hòa Wolves 1-1, Stoke thua Tottenham 1-2, West Brom thắng Sunderland 1-0, còn West Ham tụt xuống chót bảng khi thua trận thứ hai, 1-3 trên sân nhà trước Bolton.
. Kết quả các trận vòng 1 Giải Đức: Cologne – Kaiserslautern 1-3, Freiburg – St Pauli 1-3, Hannover – Eintracht Frankfurt 2-1, Hoffenheim – Werder Bremen 4-1, Mongchenladbach – Nuremburg 1-1.
|
Xem Super Sunday trên iTV của FPT
Đài Truyền hình K+ (VSTV) hôm qua, 21-8, và FPT Telecom công bố ký kết hợp đồng khung về việc cùng phân phối các kênh truyền hình của K+. Thỏa thuận này sẽ được thực hiện sau khi có sự thấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Như vậy là khách hàng FPT đang sử dụng bộ giải mã xem truyền hình qua internet (iTV) có thể xem toàn bộ Giải Ngoại hạng Anh, kể các trận ngày chủ nhật mà hiện K+ đang độc quyền, cùng các giải bóng đá Tây Ban Nha và Ý. |
|
M.U đòi nợ ở Fulham
Tối nay, 22-8, vòng 2 Giải Ngoại hạng Anh sẽ tiếp diễn với 2 trận Newcastle – Aston Villa (19 giờ 30 phút) và Fulham – M.U (22 giờ).
Sân Craven Cottage của Fulham là miền đất chết đối với M.U trong 2 mùa gần nhất khi họ toàn thua, đặc biệt là thất bại 0-3 ở mùa trước. Tuy nhiên, ở trận đấu vào tháng 12 năm ngoái, M.U sứt mẻ đội hình.
Còn hiện tại, “quỷ đỏ” đang sung sức, đặc biệt là bộ đôi lão tướng P. Scholes – R. Giggs cùng tiền đạo D. Berbatov. Fulham cũng chưa định hình được lối chơi khi tân HLV M. Hughes, từng thi đấu cho M.U của thầy Ferguson 2 giai đoạn, chỉ mới có vài tuần làm quen đội kể từ khi thay ông R. Hodgson chuyển sang nắm Liverpool.
Vì thế, các chuyên gia đều dự đoán M.U sẽ thắng Fulham 2 bàn cách biệt, thậm chí không để lọt lưới sau khi trung vệ N. Vidic kéo dài hợp đồng thêm 4 năm với “quỷ đỏ”.
Trong khi đó, ở trận làm khách tại Newcastle, Aston Villa sẽ ra mắt tân binh S. Ireland. Ngôi sao người Ireland này đến từ Manchester City sau khi Villa bán J. Milner cho Man xanh cộng 24 triệu bảng Anh.
Nếu Newcastle không giành trọn 3 điểm, họ sẽ đối mặt với nguy cơ sớm gia nhập cuộc chiến trụ hạng sau khi vòng đầu thua M.U 0-3. |
Bình luận (0)