Muốn gặp hồn, phải quan hệ tình dục.
Ngày 24-8, cơ quan CSĐT công an Q. Bình Tân, TP.HCM đã bắt giữ Lê Văn Xuyến (SN 1991, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú Q. Bình Tân, là sinh viên của trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi tống tiền.
Lê Văn Xuyến trong 1 lần dẫn H. đi gặp nhân viên nhà nghỉ để giao tiền chuộc clip sex của 2 người nhưng chẳng có nhân viên nhà nghỉ nào xuất hiện.
Lê Văn Xuyến bị bắt quả tang vào trưa ngày 24-8 khi đang nhận số tiền 4 triệu đồng từ tay chị H. (SN 1991, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, hiện là sinh viên của một trường ĐH tại TPHCM) tại một địa điểm trên đường Kinh Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Bình Tân.
Kết quả điều tra cho thấy: vào tháng 9-2009, trong một lần đến chơi nhà người bạn thân trên đường Trần Bình Trọng, Q.5, chị H. đã gặp và quen với người yêu của bạn, tức Lê Văn Xuyến. Lúc ngồi chơi, Xuyến bày trò xem bói, coi chỉ tay và phán rằng: "gia đình H. có một người cô qua đời đã lâu, nhưng không ai hương khói, nên người quá cố đã “ám”, khiến gia đình H. gặp hạn".
Ban đầu H. không tin, nhưng khi nữ sinh này gọi điện về quê hỏi cha mẹ thì sự thật trùng khớp lạ lùng. Lúc này ông “thầy” sinh viên hứa sẽ mua thuốc giải hạn giùm cho gia đình H.
Sau khi H gửi tiền, vài ngày sau Xuyến giao cho H. một bịch màu trắng gọi là "thuốc giải hạn". Do mê tín, nên trong khoảng thời gian dài từ cuối năm 2009 đến nay, H. và gia đình đã nhiều lần gửi tiền cho Xuyến để mua "thuốc giải hạn".
Cuối tháng 12-2009, Xuyến bất ngờ nhắn tin báo cho H. rằng, vong hồn của ông chú (người đã hy sinh trong chiến tranh, chưa tìm thấy xác - H. từng kể chuyện cho Xuyến nghe) đang lưu lạc ở miền Tây và muốn "nhập hồn" nói chuyện với H. Lo sợ “hạn” đến với gia đình, H. đã đến điểm hẹn mà Xuyến yêu cầu.
Sau khi dẫn đi lòng vòng, cuối cùng Xuyến chở H. thẳng vào nhà nghỉ H.L trên đường Đỗ Năng Tế, P. An Lạc A, Q. Bình Tân. Tại đây, Xuyến dùng chiêu gọi quỷ, nhập hồn, rồi mượn lời ma quỷ để phán rằng: nếu H. muốn nói chuyện với người chú thì phải quan hệ tình dục với Xuyến. Vào thế bí, H. buộc phải làm nô lệ tình dục cho gã sinh viên lưu manh này.
Sa lưới khi tống tiền...
Đến giữa tháng 8-2010, khi H. vừa từ quê vào lại TPHCM thì nhận được điện thoại của “thầy”. Xuyến thông báo: một nhân viên nhà nghỉ (nơi Xuyến và H. từng quan hệ) đang lưu giữ một đoạn clip quay cảnh ái ân của 2 người. Xuyến cho biết, nhân viên này có số điện thoại của Xuyến nên gọi điện yêu cầu Xuyến và H. đưa 8 triệu đồng, nếu không đoạn phim “đen” trên sẽ được phát tán trên mạng Internet.
Lúc này H. thực sự hoảng loạn, trong khi Xuyến luôn gọi điện, nhắn tin hối thúc đưa tiền. Một mặt H. làm theo chỉ đạo của “ông thầy”, mặt khác nữ sinh này đã âm thầm trình báo cơ quan công an.
Tiếp tục màn kịch, khoảng 11 giờ trưa 24-8, Xuyến hẹn H. đến khu vực công viên Phú Lâm. Tại đây Xuyến dẫn thiếu nữ này đến một quán nước trên đường Kinh Dương Vương rồi yêu cầu đưa 4 triệu đồng để giao lại cho nhân viên nhà nghỉ. Khi Xuyến vừa đưa tay nhận tiền từ H. thì các trinh sát công an Q. Bình Tân ập vào bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Xuyến khai nhận không có nhân viên nhà nghỉ nào tống tiền cả; không có chiêu ma quỷ gọi hồn hay đoạn clip sex, mà "màn kịch" từ đầu đến cuối đều do Xuyến làm đạo diễn, thủ vai chính.
Hiện vụ án đang được công an Q. Bình Tân thụ lý điều tra.
Bình luận (0)