Quyết định ân xá của TT Yudhoyono gây bất bình cho không ít người dân không còn tin tưởng cam kết chống tham nhũng mà ông nhiều lần hô hào.
Người dân Indonesia phản ứng gay gắt vì trong số phạm nhân được ân xá có doanh nhân Aulia Pohan, cha vợ con trai TT Yudhoyono, cựu phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia, bị kết án 3 năm tù về tội biển thủ công quỹ. Dù đang chịu án, vị thông gia của TT Indonesia đã được trả tự do từ ngày 18-8 và nhà cầm quyền giải thích ông này sẽ thực hiện nốt án phạt tại gia!
Phạm nhân thứ hai được giảm án gây ồn ào không kém là nữ doanh nhân Artalyta Suryani phạm tội hối lộ các quan chức cấp cao. Đầu năm nay, ở trong tù, bà này đã bị tố cáo hối lộ quản giáo để được ưu đãi sống trong phòng giam có gắn máy điều hòa nhiệt độ, có hầu gái phục vụ và định kỳ có nhân viên sửa sắc đẹp tới chăm sóc!
Do sức ép của dư luận, Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Indonesia đã yêu cầu chính phủ giải thích về trường hợp giảm án cho vị thông gia của TT Yudhoyono và đòi xem xét lại chủ trương giảm án cho tội phạm tham nhũng. Nhiều nghị sĩ ủng hộ yêu cầu này và đồng ý sẽ sửa lại luật.
Ngày 23-8, tại phiên họp nội các, TT Yudhoyono khi bị chất vấn, đã phân bua rằng quyết định ân xá phạm nhân là “căn cứ vào luật hiện hành, hoàn toàn đúng pháp luật”. Ông còn trách cứ nhiều vị bộ trưởng liên quan không giải thích kịp thời quyết định ân xá vì “đây không chỉ là công việc của TT, mà là của cả chính phủ”. Nghị sĩ Sapto Edy trả lời giới báo chí: “Hệ thống pháp lý Indonesia cho phép ân xá phạm nhân, nhưng vấn đề là ở chỗ chính sách này có ưu ái những phạm nhân có quan hệ đặc biệt với người có chức có quyền hay không. Chúng ta sẽ phải sửa lại luật để tội tham nhũng không được khoan hồng giảm án”.