Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Ông già xấu tính

Trọng Bằng (Thảo Điền, quận 2-TPHCM)

Mỗi sáng, bà lại chở ông đi, chả biết đi đâu nhưng ông luôn ngồi sau xe máy. Nghe hàng xóm nói, ông ngày xưa là cán bộ to liêm khiết. Ông cũng khái tính nên cuối cùng, cả 4 đứa con, 3 trai, một gái đều làm ông phật lòng. Chỉ còn bà, vốn là người vợ thứ 3 của ông, “trụ” lại được.

Ông hơn 70 tuổi, bà khoảng trên 50. Bà đẹp quý phái còn ông gầy, đầy nếp nhăn và đồi mồi. Mặt ông lúc nào cũng ra vẻ quan trọng, khi thấy chúng tôi chào thì chỉ cười nhếch mép. Họp tổ dân phố, ai cũng bầu bà làm tổ trưởng. “Nếu ngày rằm Trung thu, ngày Tết Thiếu nhi, tổ và khu phố cần gì tôi hỗ trợ, tôi xin làm, chứ bảo tôi làm cố định và phải có trách nhiệm thì tôi không thể nhận, ông nhà tôi giận chết vì không chăm ông mà đi chăm người ngoài” - bà thật thà nói.

 
Kể từ đó, trong mắt mọi người, cái ông già hằng ngày ngồi sau xe vợ đi đâu đó ấy, thực là một người khó chịu. Bọn trẻ như chúng tôi, vợ chồng đều trên 30 tuổi, thấy ông cũng chỉ chào lạnh nhạt. Chính vợ chồng tôi, có hôm lái xe đi làm về, trời đổ mưa đột ngột, thấy ông  đi bộ trên vỉa hè không lều quán, bóng cây để trú mưa, nếu là người hàng xóm khác thì chúng tôi sẽ dừng lại để cho đi nhờ. Nhưng vì là ông già xấu tính nên tôi lái xe lướt qua.
 
Sáng nay, tôi dừng xe trước cổng để vợ đi sang cửa hàng phía trước nhà mua ổ bánh mì. Một thanh niên đi xe đạp lao tới, giật phắt cái túi xách. Tôi nhìn thấy mà ở trong xe, vướng dây an toàn, hô lên cũng chẳng kịp. Nhưng nhanh như cắt, ông nhảy xuống từ sau xe vợ, lao đến chặn chiếc xe đạp. Cả hai ngã lăn kềnh.
 
Tôi, vợ tôi, cả bà vợ của ông chạy đến nơi thì tên cướp đã phóng đi nhưng trên tay người đàn ông còm nhom, xấu xí ấy là cái túi xách của vợ tôi. Bà vợ ông nước mắt vòng quanh: “Ông ơi, ung thư sắp chết mà còn muốn làm người hùng. Anh hùng rơm! Muộn giờ chạy hóa chất, ông lại mắng tôi”.
 
Tôi và vợ tôi nhìn nhau, lặng người.
 Thư từ, bài vở xin gửi về:

Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám,

quận 1 - TPHCM. E-mail: chirauthom@gmail.com

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo