Mẹ em bảo con gái có thì, nếu không cưới năm nay thì yêu người khác để không lỡ nhịp và mang tiếng. Chúng em rất yêu nhau và không bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay. Em chưa biết phải làm sao để mẹ không buồn mà vẫn giữ được tình yêu của mình. (Thu Trang – Phú Xuyên)

Ảnh minh họa: Internet
Trả lời:
Trang thân mến!
Suy nghĩ của mẹ em trong tình huống này là điều thường gặp ở các bậc cha mẹ, em không cần quá lo lắng. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng là quy luật tự nhiên. Hai em đã qua lại nhà nhau nhiều thì đương nhiên mọi người sẽ nghĩ rằng chồng tương lai của em là người ấy, nếu không đến được với nhau thì có thể hàng xóm sẽ bàn tán này nọ...
Người ta thường nói: con gái có thì, có con gái trong nhà như bom nổ chậm... vì vậy, mong muốn gả con gái đúng thì của mẹ em là chính đáng và ai cũng hiểu được. Sự sốt ruột của mẹ em là bình thường và vì thương con nên mẹ em đã trao đổi như vậy.
Điều quan trọng ở đây không phải là mẹ ép em phải bỏ người yêu mà mẹ muốn có sự chắc chắn hơn trong chuyện hôn nhân của em. Có thể hai em chưa phải cưới trong năm nay nhưng nếu gia đình nhà anh ấy đến gia đình em thăm hỏi, xin phép cho hai em tìm hiểu nhau thì mẹ em sẽ tin tưởng hơn; và nếu gia đình anh ấy xin phép được bỏ trầu thì mẹ sẽ càng vững tin hơn.
Các em yêu nhau từng ấy năm là điều đáng quý và trân trọng, dù công việc của anh ấy chưa được như mong muốn nhưng có lẻ gia đình anh ấy nên có lời với cha mẹ em. Em nên trao đổi những tâm sự này với người yêu để anh ấy hiểu em hơn, cùng tìm cách giải quyết và lo tính chuyện nghiêm túc. Bên cạnh đó, em cũng nên tâm sự với mẹ về tình cảm của em và anh ấy, về dự định tương lai của hai em...
Mong rằng em sẽ là cầu nối thông suốt giữa mẹ với anh ấy và giữa 2 bên gia đình để mẹ và gia đình em thông hiểu những dự tính của hai nhân vật chính và cảm thấy an tâm hơn.
Bình luận (0)