Theo lời kể của nạn nhân, khoảng 4 giờ cùng ngày khi đang chờ khách ở Ga Hà Nội (đường Lê Duẩn) thì có một thanh niên khoảng 20 tuổi nói là sinh viên đến thuê ông T. chở về Đại học Mỏ địa chất ở Cổ Nhuế (Từ Liêm, Hà Nội) với giá 50.000 đồng.
Nạn nhân đang được điều trị tại BV Việt Đức HN (Ảnh: bác sĩ bệnh viện cung cấp)
Khi lái xe đến đường Nam Thăng Long, ông T. bất ngờ bị tên này ngồi từ phía sau dùng dao cắt ngang cổ, sau đó chém nhiều nhát lên mặt, tay và người quật ngã ông xuống đường cướp xe, tẩu thoát. Dù bị cắt cổ nhưng ông T. vẫn cố gắng chống cự, giằng co và tri hô người đến cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng lại mất máu nhiều nên sức ông T. đuối dần.
Sau gần một ngày điều trị tích cực tại BV Việt Đức, hiện ông T. đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên vẫn tiếp tục phải điều trị bởi không loại trừ vết thương vùng cổ cắt qua khí quản. Theo lời kể yếu ớt của ông T., mặc dù có thâm niên hành nghề lái xe ôm hơn 20 năm và có không ít kinh nghiệm trong vấn đề này tuy nhiên ông hoàn toàn bất ngờ vì thủ phạm trông dáng thư sinh rất giống sinh viên. Hơn nữa giá tiền mà hắn mặc cả tới điểm đến cũng không phải là nhiều cho quãng đường hơn 10 km.
Bình luận (0)