xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kẻ gây án đã bị bắt

Vân Sơn - Thanh Vũ

Hung thủ mới 17 tuổi, đâm nạn nhân hơn... 20 nhát

Suốt đêm 2-9, trong lúc người dân đang nô nức đổ về trung tâm TP Cần Thơ để tham dự các hoạt động trong dịp lễ thì các trinh sát thuộc Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Cần Thơ vẫn âm thầm cùng với Công an quận Ô Môn đi lùng sục khắp địa bàn quận Ô Môn để truy tìm các manh mối liên quan đến  vụ ông Huỳnh Văn Xem (SN 1968), tài xế xe ôm bị sát hại dã man tại khu vực thưa dân cư cuối Tỉnh lộ 920C, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ (Báo NLĐ ngày 2-9 đã đưa tin). Đến rạng sáng 3-9, lực lượng trinh sát đã bắt được Nguyễn Quốc Hưng (17 tuổi), ngụ gần nơi xảy ra vụ án.
img
Chân dung tên cướp của giết người dã man ở tuổi 17. Ảnh: VÂN SƠN
 
Theo lời khai của Hưng, do cần tiền tiêu xài, tối 1-9, Hưng giấu dao trong người và đi tìm “con mồi”. Trên đường đi, Hưng nhìn thấy ông Xem đang đậu xe chờ khách nên đến yêu cầu ông chở về hướng quận Ô Môn. Khi đến đoạn đường vắng gần Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn, Hưng kêu ông Xem dừng lại, móc túi trả tiền xe. Lợi dụng lúc ông Xem đếm tiền, Hưng rút dao đâm thẳng vào sườn trái khiến nạn nhận gục ngay tại chỗ.
 
Sợ nạn nhân tỉnh lại, Hưng tiếp tục đâm thêm hơn 20 nhát dao vào khắp cơ thể ông Xem. Sau khi cướp xe máy của nạn nhân, Hưng đem gửi tại bãi giữ xe Bệnh viện Đa khoa Ô Môn. Đến 11 giờ ngày 2-9, Hưng điềm nhiên cùng với Cao Thanh Tâm đem chiếc xe máy còn dính nhiều vết máu đến cầm tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn quận Ô Môn lấy 6,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài.
 
Có mặt tại khu vực Bình Nhật, phường Long Hòa, quận Bình Thủy - TP Cần Thơ để dự lễ tang của ông Xem vào sáng 3-9, gương mặt người thân và bà con lối xóm của nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết thương tâm của ông. Anh Hoàng, một người chạy xe ôm ở đây, cho biết: “Ngoài việc làm tổ tưởng tổ tự quản ở khu vực, ông Xem còn chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Ông là người chí thú làm ăn, chưa bao giờ gây sự hay làm mất lòng bất cứ một ai nên mọi người ở đây đều rất quý ông”.
 

Chiều cùng ngày, ông Vũ Văn Tảo, Trưởng Công an quận Ô Môn, cho biết đã có đề xuất lên lãnh đạo Công an TP Cần Thơ tiến hành các thủ tục khen tặng những cá nhân đã tham gia phá nhanh vụ trọng án này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo