xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo động tội phạm trẻ

Tố Trâm - Tân Tiến

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, muốn thể hiện cái tôi, bênh vực bạn mù quáng..., nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng dùng dao, mã tấu... đâm chém “đối thủ” và cả những người không quen biết

Ngày 30-8, Công an phường Bến Thành, quận 1 - TPHCM bắt giữ Nguyễn Minh Trường cùng 4 đối tượng khác (tất cả đều 14 - 15 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích.
 
Trước đó,  trong lúc đá bóng ở sân Tao Đàn, nhóm của em Võ Thành Duy (14 tuổi) và nhóm của Trường xảy ra mâu thuẫn. Hết trận đấu, Duy vừa ra cổng liền bị Trường cùng đồng bọn chặn đánh và dùng dao chém gây thương tích.
 
img

Các bị cáo trẻ trong vụ án giết người chỉ vì “nhìn thấy ghét”. Ảnh: PHẠM DŨNG

 
Rủ thì đi, phát mã tấu thì chém
 
Trong một lần cùng bạn đến quán bar, Tạ Thiện Phát vô tình va chạm Trần Văn Long trên sàn nhảy. Không đau cũng chẳng xây xát gì nhưng cũng đủ để họ nhìn nhau bằng “những ánh mắt mang hình viên đạn”.
 
Đến khoảng 23 giờ, khi đã thấm mệt, nhóm của Phát ra về. Vừa ra khỏi quán, Phát kể cho các bạn nghe chuyện mâu thuẫn với Long.
 
Cho rằng “đụng đến người trong nhóm tức là đụng đến... mình”, ai cũng trở nên... bức xúc và nhất trí ngay khi Phát đề xuất “về lấy đồ chơi lên xử cho tụi nó biết mặt”. Hừng hực khí thế, họ rủ thêm đồng minh, kẻ lấy dao, người cầm mã tấu, ai không có vũ khí thì được phân phát cho đủ... rồi cùng quay lại quán bar đúng lúc nhóm của Long ra về.
 
Trước cái chỉ tay ra hiệu của Phát: “Tụi nó kìa, qua chém đi”, ngay lập tức, cả nhóm lao đến vung dao, mã tấu đâm chém xối xả. Nhóm của Long không trở tay kịp nên đều bị thương, riêng Long tử vong do vết thương đâm thủng phổi phải gây chảy máu trong.
 
Đâm người vì không được cho hát
 
Khoảng 19 giờ ngày 11-8, Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1993) rủ những người bạn quen trên mạng, gồm Tuấn, Hạn, Lê và Đen đến nhà Vân hát karaoke, sau đó Lê và Đen về trước. Khi về đến nhà, thấy ồn ào, anh Nguyễn Trường Sơn (anh họ của Vân) yêu cầu cả nhóm ngừng hát rồi đuổi Tuấn, Hạn về. Trong lúc lấy xe về, Tuấn, Hạn lầm bầm chửi nên anh Sơn đi xe máy đuổi theo. Đến đầu hẻm cơ khí Đồng Tâm trên đường Quang Trung (P.12, quận Gò Vấp - TPHCM), anh Sơn chặn lại hỏi, bất ngờ Tuấn, Hạn rút dao đâm hai nhát vào ngực và bụng khiến anh Sơn chết sau đó do vết thương quá nặng.
 

Đáng nói là lai lịch của các đối tượng đâm người đều tù mù vì cô em nạn nhân chỉ quen họ trên mạng rồi mời về nhà!

Mới đây, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử vụ án cố ý gây thương tích và tuyên phạt mức án từ 2 năm 6 tháng đến 6 năm tù đối với 6 bị cáo đều ở tuổi đôi mươi.
 
Theo cáo trạng, được một đối tượng quen biết (có tên gọi là Kiệt) rủ đi đánh trả thù do bị một nhóm thanh niên không quen biết đánh, Vũ Minh Đại, Phạm Mạnh Cường, Phan Văn Sơn, Võ Minh Nhựt, Trần Văn Hảo và Vũ Việt Lân liền gật đầu đồng ý.
 
Khi tập hợp xong lực lượng và được phát mã tấu, cả bọn chở nhau chạy vòng vòng tìm “kẻ thù” nhưng không thấy nên quay về. Trên đường về, thấy N.H.A.K đang đứng trước quán cà phê cùng hai người bạn “có vẻ giống” kẻ đã gây sự nên Kiệt lệnh cho cả bọn quay lại dùng mã tấu tấn công K.
 
Chúng chỉ dừng tay khi có người la lớn: “Công an đến”. Nhờ gục ngã xuống sàn nên K. tránh được nhiều nhát mã tấu, nếu không K. khó thoát khỏi cái chết.
 
Học sinh hành xử như côn đồ
 
Là bạn học chung lớp nhưng không chơi thân với nhau lắm, trên đường đi học về, L.Q.P chạy xe đạp ngang qua xe của N.M.H và T.V.T - bạn cùng lớp, vô tình nghe họ nói loáng thoáng gì đó có liên quan đến P. Dù nghe không rõ nhưng P. vẫn đinh ninh cả hai đang nói xấu mình nên càng nghĩ, P. càng thấy bị xúc phạm và bực tức.
 
Sáng hôm sau, trước khi đi học, P. lấy một con dao bỏ vào cặp mang đến lớp. Khi tiết học đầu tiên bắt đầu, P. viết giấy chuyển cho T. hỏi lý do vì sao hôm qua dám nói xấu P., cuối thư không quên ghi thêm lời hăm dọa “sẽ tính sổ vào giờ tan học”.
 
Nhận được bức thư có nội dung đằng đằng sát khí, T. sợ hãi trả lời không hề nói xấu P., còn H. có chửi P. không thì T. không biết. Câu trả lời mập mờ khiến P. dồn tất cả nỗi “căm giận” về phía H.
 
Tiết học vừa xong, không cần hỏi thêm H. điều gì, P. bước đến chỗ H. ngồi, rút nhanh con dao giấu trong người ra đâm một nhát vào lưng. Nhát dao oan nghiệt khiến cậu học sinh 15 tuổi liệt hai chi dưới, rối loạn cơ vòng, rối loạn cảm giác từ ngực trở xuống, tỉ lệ thương tật vĩnh viễn 92%.
 
Về phần P., do phạm tội khi chưa thành niên, đang là học sinh, gia đình đã tích cực bồi thường (240 triệu đồng)..., HĐXX đã tuyên phạt P. 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
 
Không gây sự hay đánh nhau với ai nhưng vì đi chung với nhóm bạn từng có mâu thuẫn với N.M.T cách đó 2 tháng, L.V.N đã trở thành nạn nhân ngay trong ngày thi lên lớp 10.
 
Sáng 24-6-2009, sau khi thi xong môn thứ nhất, N. ra khỏi trường, qua bên đường ngồi chờ các bạn cùng về. Bất ngờ, lưng nhói đau, N. quay ra sau nhìn thấy T. tay lăm lăm hai con dao dính máu. Hoảng sợ, N. bỏ chạy vào tiệm tạp hóa gần đó trốn và được chủ tiệm đưa đi cấp cứu (tỉ lệ thương tật vĩnh viễn 11%).
 
Trả lời câu hỏi: “ Vì sao đâm N.?”, T. lí nhí nói: “Tại lúc đó... nóng quá”. Hỏi tiếp: “Nếu N. chết, bị cáo tính sao?”, T. đáp gọn lỏn: “Thì... ở tù”...
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo