Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã có buổi gặp mặt và nói chuyện với CLB Cán bộ trẻ TP Đà Nẵng vào sáng 3-9 trong không khí ấm áp, cởi mở, thẳng thắn. Nhà văn Nguyên Ngọc và hơn 100 bạn trẻ đại diện cho gần 240 thành viên CLB Cán bộ trẻ TP Đà Nẵng đã tham dự buổi gặp mặt.
Phản biện để xây dựng
Lần đầu tiên tiếp xúc với CLB Cán bộ trẻ của TP Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Bình khẳng định: Xã hội cần có đội ngũ cán bộ trẻ để kế tục sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước nhưng nên khuyến khích sự phản biện trong trí thức trẻ.
Anh Phan Văn Tâm, Chủ tịch CLB Cán bộ trẻ TP Đà Nẵng, tặng biểu tượng của CLB cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình
Anh Phan Văn Tâm, Chủ tịch CLB Cán bộ trẻ, cho rằng tuổi trẻ có thể phản biện nhưng không phản bác, không phản đối, không phản kháng; có thể phê bình nhưng không phê phán và không chỉ trích thái quá; đồng thời, tuổi trẻ cần định vị được bản thân mình trong chuỗi giá trị xã hội.
Tuy nhiên, nguyên Phó Chủ tịch nước lại khuyến khích người trẻ mạnh dạn phê phán những hiện tượng, việc làm sai trái, tìm nguyên nhân và phân tích vấn đề trên tinh thần xây dựng.
“Phản biện là thể hiện tinh thần dân chủ, đóng góp, xây dựng cho Đảng và Nhà nước, chứ không chống trả. Phản biện không phải là nói theo người khác. Muốn tạo bản lĩnh, phải có tư duy, biết phân tích độc lập và lòng dũng cảm để từ đó, đưa ra những ý kiến phù hợp” - bà Bình phân tích.
|
Chọn cán bộ theo năng lực
Về công tác xây dựng cán bộ, nguyên Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Quan trọng là định rõ trách nhiệm của cán bộ, đó chính là cải cách hành chính. Việc nảy sinh cửa quyền là do bộ máy Nhà nước, chứ người dân lấy đâu ra cửa quyền. Vì vậy, cần thiết phải lựa chọn cán bộ theo năng lực, không nhất thiết dựa theo học vị, hay cứ ưu tiên cho con em trong ngành. Chúng ta hay nói rằng cán bộ là công bộc, đày tớ của dân nhưng nhiều người dân lại nói tôi muốn làm đày tớ, chứ không muốn làm chủ”. |
Ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Đà Nẵng, nhấn mạnh: “Chúng ta không sợ phản biện, quan trọng là người phản biện cần có tâm và ý thức xây dựng. Nếu không có tâm, cho dù chỉ nói theo người khác thì vẫn có hại cho cách mạng. Không có gì phải sợ khi hướng đến 3 cột trụ tinh thần của loài người là chân, thiện, mỹ”.
Là người trực tiếp biên soạn, giảng dạy khóa đào tạo cán bộ cho chức danh bí thư Đảng ủy và chủ tịch UBND phường, xã trên địa bàn TP Đà Nẵng (Đề án 89), ông Tiếng cho rằng người tài không đợi tuổi. Hiện nay, việc thế hệ 7X, 8X có năng lực đang trở thành cán bộ nòng cốt của Đà Nẵng cũng như nhiều địa phương trên cả nước là minh chứng cho niềm tin vào lớp trẻ.
Cấp thiết cải cách giáo dục
Bà Nguyễn Thị Bình và nhà văn Nguyên Ngọc bày tỏ sự lo lắng, đau lòng khi cho rằng đạo đức xã hội đang xuống cấp. “Đạo đức ở đây là ý thức, trách nhiệm đối với đất nước, cộng đồng và những người thân. Nhưng làm sao an lòng khi tình trạng tham nhũng, bằng cấp giả vẫn còn nhiều. Xã hội gian dối là xã hội không lành mạnh và khó phát triển.
Tình người, trong đó bao gồm tình cảm gia đình, tình bạn bè..., cũng xuống cấp do chạy theo đồng tiền. Ở tuổi 84, tôi vẫn còn sức lực nên phải suy nghĩ làm thế nào xây dựng giá trị đạo đức cho người VN để có thể giành thắng lợi trong cuộc phát triển đất nước” - bà Bình trăn trở.
Người từng giữ cương vị lãnh đạo đất nước cho rằng VN phải cấp thiết cải cách giáo dục bởi lẽ không thể để tình trạng đưa lao động đi làm thuê ở nước ngoài hoặc thuê công nhân nước ngoài vào nước ta làm việc, trong khi lao động phổ thông trong nước lại thất nghiệp bởi lười biếng, thiếu trách nhiệm, vô kỷ luật.
Theo bà Bình, đó chính là hệ quả của giáo dục và các nước đang phát triển muốn đi lên chỉ bằng những con người có trình độ, lòng quyết tâm, khao khát vươn lên.
Bình luận (0)